Một phụ nữ Italy đọc tạp chí có đăng ảnh công nương Diana lúc hấp hối. |
“Chúng tôi vô cùng đau đớn vì hành động ti tiện này. Bất kể sự ủng hộ của nhiều người đã dành cho chúng tôi và các kỷ niệm của mẹ trong suốt tám năm qua; trong vai trò làm con, chúng tôi sẽ không làm tròn bổn phận với mẹ nếu không bảo vệ được mẹ, như mẹ từng bảo vệ chúng tôi”, hai hoàng tử phát biểu.
Tạp chí Chi có trụ sở tại Milan, đã bênh vực cho việc đăng bức ảnh chụp công nương Diana ngồi sụp xuống, thở dốc những hơi cuối cùng trong chiếc xe Mercedes bị méo mó - vì va đập trong hầm chui Pont d'Alma ở tốc độ cao, tai nạn đã làm chết Diana, bạn trai Dodi Fayed và tài xế Henri Paul vào 8/1997.
Đại diện tạp chí nói: “Đây không phải là hành động tọc mạch hay bất kính gì cả, song là một nỗ lực tiếp cận sự thật về một bi kịch mà cho đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn và dối trá”.
Umberto Brindani, biên tập viên của Chi nói bức ảnh từng được minh họa trong một cuốn sách mới xuất bản của một tác giả chuyên viết về án mạng của Pháp - Jean-Michel Caradec'h và cuốn Lady Diana: The Criminal Investigation.
Tuy nhiên cần nói rõ, bức ảnh được đăng trong cuốn này rõ ràng không hề có dã tâm vì đi kèm với nó là các biểu đồ phân tích chi tiết để đánh giá vụ tai nạn.
William và Harry, cả hai đều đang phục vụ trong quân đội, đã kêu gọi giới truyền thông không sử dụng lại các bức ảnh này. “Chúng tôi yêu cầu mọi phương tiện thông tin trên toàn thế giới biết đánh giá đúng mực khi sử dụng những bức ảnh như thế này, vì chúng có thể gây tổn thương chúng tôi, cha chúng tôi, gia đình bên mẹ và những ai yêu mến và tôn trọng mẹ chúng tôi”.
Các báo khổ nhỏ tại Anh rất thích soi mói đời tư của giới hoàng tộc, nhất là chuyện tình có kết cục không suôn sẻ của công nương Diana nhưng lần này, họ đã đồng loạt lên án tạp chí Chi.
“Thật đáng hổ thẹn”, tờ Sun giận dữ khi cũng cho trích lại bài báo của Chi nhưng lấy ra các bức ảnh của công nương Diana. Trong khi đó, tờ Daily Express mạnh miệng: “Sự xúc phạm lớn khi đăng ảnh công nương Diana hấp hối trên tạp chí”.
Tấm hình mang chú thích: “Hàng độc thế giới: bức ảnh cuối cùng” đã được biên tập viên Brindani nhận định: có “đụng chạm” nhưng “nhẹ nhàng”, chứ không hề công kích. “Tôi cho đăng bức ảnh với lý do rất đơn giản, vì nó chưa từng được thấy trước đó”, thông tấn xã Anh Press Association trích lời ông.
(Theo Tuổi Trẻ)