Bức ảnh được fan nhí có tên Bjorn Bindzus chia sẻ trên trang cá nhân. Cậu nhóc trẻ tuổi gặp Eriksen trên bãi biển Tidvilde Strand và không giấu được hạnh phúc sau khi nhìn thấy một trong những người hùng của mình. "Cháu đã rất hồi hộp và hoàn toàn không biết nói gì khi tiến tới xin chụp ảnh cùng chú ấy. Nhưng cháu tự hào vì đã làm thế và hôm nay cháu rất vui", cậu bé nói.
Bjorn Bindzus cho biết thêm: "Chúng cháu đang ở một buổi chụp ảnh và rồi cháu đột nhiên nhìn thấy chú ấy đang ăn trưa. Cháu đã đợi Christian nói chuyện xong với bạn gái rồi tiến đến đề nghị chụp ảnh cùng. Chú ấy đồng ý ngay lập tức. Cháu không xem sự cố của Christian trong trận gặp Phần Lan nhưng chú trông khỏe mạnh. Thật tuyệt khi thấy vậy. Mỗi khi tuyển quốc gia thi đấu, cháu đều xem và cầu thủ yêu thích nhất của cháu giờ đây là Christian Eriksen. Cháu tự hào về bản thân với bức ảnh này".
Đây là bức ảnh đầu tiên của Christian Eriksen sau khi xuất viện hôm 18/6. Hai tuần trước, tiền vệ 29 tuổi lần đầu chia sẻ ảnh bản thân trong bệnh viện, vài ngày sau sự cố bị ngừng tim, gục trên sân ngày ra quân Euro 2020. Tiền vệ đang khoác áo Inter được xuất viện sau phẫu thuật gắn thiết bị khử rung tim nhưng hành trình ở Euro đã kết thúc, tương lai sự nghiệp cũng bỏ ngỏ. Eriksen và gia đình đang ở cùng gia đình ở thành phố Odense, Đan Mạch.
Một ngày sau khi ảnh nhạc trưởng xuất hiện trên báo, các tuyển thủ Đan Mạch bước vào trận đấu với CH Czech tranh vé vào bán kết. Thiếu vắng trụ cột Eriksen ngay từ trận đầu và ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau tai nạn của anh nhưng các học trò của HLV Hjulmand đã vượt khó, nỗ lực chiến đấu thay phần Eriksen, giành vé vào vòng 1/8 rồi tứ kết và giờ là bán kết.
Trả lời họp báo sau trận thắng CH Czech tối 3/7, nhà cầm quân 49 tuổi khẳng định hình ảnh của Christian Eriksen lúc nào cũng ở trong tâm trí của toàn đội. "Ngày nào tôi cũng nghĩ về Christian. Đáng ra cậu ấy đã ở đây. Chúng tôi rất hạnh phúc khi cậu ấy còn sống. Chúng tôi mang theo hình bóng cậu ấy tới trận đấu này và hành trình tới Wembley. Từ giây phút cậu ấy gục xuống và cả những ngày sau đó, thế giới đã hiểu rõ hơn về giá trị cốt lõi của bóng đá, của cuộc sống", HLV Kasper Hjulmand chia sẻ.
Trước đó trong trận đấu mở màn Euro 2020 với Phần Lan tối 12/6 trên sân nhà Parken ở thủ đô Copenhaghen, Christian Eriksen bất ngờ ngã xuống sân dù không va chạm với ai ở cuối hiệp một. Thủ quân Simon Kjaer nhanh chóng nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống đã lao đến ngăn đồng đội và cũng là bạn thân nuốt lưỡi trước khi các nhân viên y tế vào sân. Các tuyển thủ Đan Mạch khiến người hâm mộ ngả mũ với hành động quây lại thành vòng tròn bảo vệ sự riêng tư cho Eriksen trong giây phút giành giật sự sống. Tiền vệ 29 tuổi dần hồi tỉnh, được đưa vào bệnh viện Rigshospitalet chăm sóc. Không chỉ Đan Mạch mà cả thế giới bóng đá đã lo lắng, hồi hộp dõi theo tình hình sức khỏe của Eriksen suốt những ngày sau đó.
Hoàng Trang (Theo The Sun)