Sau 4 lần sảy thai, Courtney Hayes, 33 tuổi, và chồng cô, Josh, thực sự sốc khi phát hiện ra rằng Hayes đang mang bầu một bé trai. Đôi vợ chồng cũng có đôi chút sợ hãi bởi niềm hy vọng đặt vào em bé cầu vồng cuối cùng này.
Thật không may, nỗi sợ hãi lớn nhất của họ đã đến khi họ phát hiện ra con trai bị khiếm khuyết về tim gọi là Truncus Arteriosus - một tình trạng mà ở đó tim chỉ có một động mạch thay vì hai. Mặc dù chẳng có điều gì chắc chắn về tương lai của con trai nhưng đôi vợ chồng vẫn "thề" sẽ làm tất cả mọi thứ tốt nhất để con có khởi đầu thuận lợi. Họ di chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia để gặp các bác sĩ chuyên khoa và cũng là nơi sẽ thực hiện phẫu thuật tim cho cậu bé sau khi chào đời.
|
Cậu bé 3 ngày tuổi dũng cảm chiến đấu với thử thách của cuộc sống |
Trước ngày sinh bé, Hayes gặp vấn đề về tiểu cầu và các bác sĩ sợ rằng việc gây tê ngoài màng cứng sẽ không an toàn, nhưng phương pháp sinh mổ lại có thể khiến cô bị chảy máu nhiều thậm chí dẫn đến tử vong. Việc gây mê toàn thân với Hayes là cần thiết, tuy nhiên nó có thể nguy hiểm cho trái tim mong manh của cậu bé đang ở trong bụng mẹ.
Những mối nguy hiểm xếp chồng lên nhau, Courtney tin mình có thể sinh con qua âm đạo theo cách tự nhiên. Được ôm con trong tay là ước mơ của người mẹ này suốt một thời gian dài. Tất cả những năm tháng đau khổ, bối rối, hy vọng và tình yêu được tổng kết trong một khoảnh khắc thiêng liêng đó.
Hayes đã làm được, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm khi con trai đã có mặt ở đây, ngay bên cạnh cô. Nhưng những điều ngạc nhiên vẫn chưa kết thúc. Sau khi Jude ra đời, Hayes và Josh phát hiện ra rằng con trai họ cũng bị hội chứng xóa 22q.1 (còn gọi là DiGeorge) - điều mà trước đó họ được thông báo đã bị loại trừ. Hayes cảm thấy mệt mỏi và trái tim cô như vỡ vụn ra mỗi khi nhìn ngực con phập phồng lên - xuống chiến đấu vì mỗi hơi thở của mình.
Ngày 30/3, chỉ 3 ngày sau khi chào đời, Jude phải trải qua cuộc phẫu thuật mở tim. Ca phẫu thuật đã thành công và tình trạng của Jude nhanh chóng ổn định. Cậu bé gặp khó khăn trong việc bú mẹ và Hayes đã kiên trì hút sữa cho con với sự trợ giúp của đội ngũ y tế.
"Tôi chưa bao giờ trải qua nỗi sợ hãi và đau khổ như vậy khi chúng tôi trao con cho các bác sĩ, cũng chẳng phải đã cảm thấy nhẹ nhõm lúc nghe thông báo rằng phẫu thuật thành công. Thời gian sau phẫu thuật của con là một trong những giai đoạn khiến hai vợ chồng tôi kiệt sức và mệt mỏi nhất. Nhưng chỉ vài ngày sau khi phẫu thuật mở tim, Jude đã nở một nụ cười với chúng tôi", Hayes nói về cuộc phẫu thuật của con trai mình.
Hiện tại, sức khỏe của Jude đã ổn định, Hayes và Josh đang chuẩn bị đưa con về nhà. Họ nói rằng cả gia đình chấp nhận thách thức này của cuộc sống khi làm cha mẹ của một cậu bé đặc biệt. Bản thân Hayes thừa nhận cô rất lo lắng về việc mọi người sẽ nhìn con trai cô như thế nào nhưng cô sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình. Vì lý do này, Hayes hy vọng cô có thể tiếp tục chia sẻ câu chuyện về Jude, về tinh thần chiến đấu với bệnh tật của cậu bé và cách con mang nụ cười đến trái tim của nhiều người.
"Tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào cậu bé xinh xắn của chúng tôi một cách khác biệt hoặc sẽ gọi con bằng 'biệt danh'. Với tư cách là mẹ, tôi có cơ hội bảo vệ con và chia sẻ câu chuyện theo một cách có thể tạo ra sự khác biệt trong thế giới này... Tôi hy vọng khi bạn nhìn con, bạn sẽ không nhìn vào hội chứng mà con mắc phải mà xem con như một cậu bé đầy tiềm năng", bà mẹ trẻ tâm sự.