![]() |
Diễn viên Bruce Willis. |
Phần lớn những người lui tới quầy bar Hemingway đều rất thanh lịch, những người đứng tuổi và giàu có, họ muốn thưởng thức chút rượu trước khi đi ngủ, vậy mà Willis đã làm họ giận dữ khi hát rống lên như bò gầm, rồi không kiềm chế nổi bản thân, anh vồ lấy cô người yêu Brooke mà nghiến ngấu sờ sẫm khắp người. Anh kéo dài cái công việc mân mê cô bạn gái lâu và mạnh bạo đến độ mọi người không còn biết nhìn đi đâu.
![]() |
Người mẫu Brooke Burns - mối tình mới của Willis. |
Rồi khi đã chán mơn trớn làn da thơm tho của Brooke, Bruce dở trò mới là lộn ngược cái mũ của anh, chìa khắp nơi xin tiền để boa cho người đứng bar. Khi mọi người tảng lờ thì anh đập rầm rầm lên mặt quầy đòi tiền.
Đến lúc này, tức là sau nửa tiếng làm ồn ĩ cả quầy bar, nhân viên khách sạn quyết định tống cổ anh ra ngoài. Điều đáng nói là Willis đã gia nhập hiệp hội chống chất cồn vài năm trước và tuyên bố những ngày làm bạn với men say của anh đã qua. Thực ra, trước khi đến khách sạn Ritz, anh cũng đã chè chén bí tỉ trong 6 tiếng liền ở bữa tiệc của Johnny Halliday. Khổ nỗi, Bruce từng cảm ơn đến hàng tá người đã giúp anh thoát khỏi sự ám ảnh của chất cay.
Nhà tâm lý hàng đầu ở Beverly Hills, ông Carole Lieberman cho rằng, sự trở lại của Willis với rượu có thể xuất phát từ áp lực của việc quan hệ với cô người mẫu Brooke, trẻ hơn anh đến 23 tuổi. Ông nói: “Có lẽ anh cho rằng, nếu không tỏ vẻ hoang tàng và điên rồ thì cô bạn gái sẽ tưởng anh là một thằng dở người và hết thời”.
Bạch Kim