Bà Jacqueline Butcher - người bạn cũ thân thiết của gia đình Spears - tiết lộ những điều gây sốc về sự lạm dụng quyền giám hộ của ông Jamie với Britney. Ngay sau khi Britney bị cưỡng chế vào trại tâm thần để điều trị vào năm 2008 và bị đặt dưới quyền bảo hộ, ông Jamie đã thể hiện quyền lực của mình với con gái, ngược đãi cô về tinh thần và thể xác.
"Khi tôi nghe ông Jamie nói 'con à', tôi đã nghĩ ông ấy sẽ bảo 'bố yêu con, nhưng con cần được giúp đỡ'. Thế nhưng những gì ông ấy nói là: 'Con béo lắm. Bố yêu cầu con ăn kiêng và tập luyện để lấy lại vóc dáng", Jacqueline Butcher kể trong bài phóng sự điều tra của Jia Tolentino và Ronan Farrow trên tờ The New Yorker. Bà cho biết những lời bình luận của ông Jamie với con gái khiến bà cảm thấy buồn nôn.
Thời điểm đó ông Jamie đang cố gắng đưa Britney trở lại showbiz với vai khách mời trong bộ phim truyền hình ăn khách How I Met Your Mother. Bà Butcher nhớ, ông Jamie chỉ vào TV và nói: 'Con sẽ trở lại đó'. Nhưng thay vì khuyến khích con gái, ông lại miệt thị Britney. "Ông ta la hét vào mặt cô ấy, bắn tung tóe nước bọt. Ông gọi cô ấy là một con điếm và một người mẹ tồi tệ. Jamie cũng nói với Britney rằng cô chỉ có thể gặp các con của mình nếu làm theo mệnh lệnh của ông ấy", bà Butcher kể. "Mẹ của cô ấy, bà Lynne Spears, thì chỉ nói: 'Hãy vâng lời bố rồi họ sẽ cho con ra ngoài'".
Bà Lynne ly hôn ông Jamie Spears từ năm 2002 sau nhiều năm "bị bỏ mặc, bạo hành về lời nói", bà viết trong cuốn hồi ký Through the Storm năm 2008. Thời kỳ đầu, mẹ Britney đồng ý với quyền bảo hộ vì nghĩ rằng nó chỉ kéo dài vài tháng. Ban đầu bà Lynne vui vì chồng cũ đã kiểm soát được Britney nhưng sau đó cảm thấy mọi thứ trở nên thái quá, bà cố gắng nói chuyện với ông để thay đổi. Tuy nhiên ông Jamie đã chửi bới bà và hạn chế cho hai mẹ con gặp nhau. Theo Jacqueline Butcher, ông Jamie thường xuyên hét lên: "Tôi là Britney Spears!" - một điệp khúc ông thường xuyên nói trong những năm đầu giám hộ con gái để thể hiện quyền lực của mình.
Gần đây, khi phóng viên The New Yorker gọi điện phỏng vấn mẹ Britney, bà từ chối trả lời mà chỉ nói: "Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn về mọi thứ. Tôi không biết phải nói sao nữa. Có rất nhiều nỗi đau, sự lo lắng".
Bà Jacqueline Butcher cũng cho biết phiên tòa phán quyết quyền giám hộ Britney năm 2008 đã diễn ra một cách kỳ cục. Bà tưởng rằng đó sẽ là một phiên tòa kéo dài nhưng thay vào đó, nó được sắp xếp trước và "toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 10 phút". "Quyền bảo hộ đã được ban hành mà tòa không hỏi cô ấy một lời. Britney chưa bao giờ có cơ hội để nói lên ý kiến của mình", bà Butcher cho biết. Bà cũng kể nhiều lần Britney cố gắng nhờ luật sư chống lại quyền bảo hộ nhưng bị từ chối vì họ cho rằng cô không đủ tinh thần tỉnh táo.
Quyền bảo hộ cuối cùng đã kéo dài 13 năm và vẫn chưa được chấm dứt. Theo điều tra của tạp chí này, Britney đã bị ép làm việc không ngừng nghỉ. Cô rất sợ bố, sợ bị trừng phạt không được gặp con. Trong khi ký nhiều hợp đồng hàng chục triệu USD làm giám khảo X-Factor và biểu diễn ở Las Vegas, Britney chỉ được bố đưa cho vài nghìn USD tiêu mỗi tháng. Kim Vo, chuyên gia nhuộm tóc cho Britney năm 2012 kể rằng nữ ca sĩ thậm chí không thể trả hóa đơn bữa ăn 1.300 USD. Một stylist khác cho hay ngôi sao nhạc pop thường lặng lẽ như một con robot, bị giám sát không ngừng và cắt liên lạc với tất cả bạn bè.
Phản hồi về bài báo này, luật sư của ông Jamie Spears khẳng định rằng Jamie luôn là một người cha yêu thương con, đã cố gắng làm tất cả để giúp con gái không hủy hoại cuộc đời mình. Trước đó, sau khi Britney lên tiếng tố cáo bố đẻ lạm dụng, ngược đãi cô suốt nhiều năm nắm quyền giám hộ, ông Jamie một mực phủ nhận. Bố Britney tuyên bố đã cắt đứt liên lạc với nữ ca sĩ trong hai năm qua và chưa bao giờ cấm cô kết hôn, sinh con.
Hoài Vũ