Sau hơn nửa năm trời sóng gió, ồn ào vì vụ việc phân chia quyền nuôi con, Britney cuối cùng đã quyết định "đầu hàng" và chuyển quyền giám hộ, nuôi dưỡng hai bé trai cho chồng cũ. Người đẹp sẽ chỉ được phép thăm các con vào các ngày cuối tuần và phải chi mỗi tháng 20.000 USD để hỗ trợ tiền nuôi con. Ban đầu, con số này là 15.000 USD.
![]() |
Britney và chồng thời còn mặn nồng. |
Mark Vincent Kaplan, luật sư của Federline tiết lộ thông tin này với US ngay sau khi cặp đôi ký vào bản phán quyết. Tuy nhiên, vị luật sư này cũng khẳng định, Federline mong muốn sẽ được cùng Britney chăm sóc con và không hề nghĩ đến việc tách các bé ra khỏi mẹ.
Ông cũng cho biết, tòa án rất ủng hộ sự dàn xếp này của Britney và Federline.
Cuối năm 2007, toà án tối cao Los Angeles đã tạm thời tước quyền nuôi con của Spears khi người đẹp bị cáo buộc thường xuyên sử dụng rượu, thậm chí cả ma tuý. Theo phán quyết này, nữ hoàng nhạc pop chỉ có thể thăm hỏi các con hàng tuần, còn toàn bộ quyền nuôi, chăm sóc thuộc về Kevin.
![]() |
Britney và hai cậu con trai cưng. |
Theo Dailymail, tháng 1/2008, Britney từ chối trả lại hai con trai nhỏ cho Kevin khi trở về từ kỳ nghỉ lễ và đón năm mới ở một hòn đảo vắng. Ngay sau đó, người đẹp đã được đưa tới bệnh viện Cedars Sinai, Los Angeles trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Sau vụ rùm beng này, người đẹp thậm chí không được tới thăm các con nữa.
Trước nguy cơ mất đi quyền làm mẹ, Britney đã thực sự hồi tỉnh. Cô đã cố gắng quay trở lại với công việc, thường xuyên tập vũ đạo, tham gia đóng phim... dưới sự giám hộ của cha, ông Jamie Spear. Nỗ lực này đã giúp toà án có cái nhìn tích cực hơn với Britney. Nhiều nguồn tin còn cho biết, người đẹp đã chuyển nhà tới khu Kevin ở để được gần các con hơn.
Nguyễn Hương