Công chúa nhạc pop đã tổ chức lễ cưới bất ngờ với cậu bạn Jason Alexander vào tháng 1/2004 tại nhà thờ ở Las Vegas. Nhưng chưa đầy ba ngày sau, hôn sự bị hủy bỏ với tờ đơn kiến nghị viết rằng "Britney đã thiếu hiểu biết về hành động của mình". Tuy nhiên theo luật sư Mark Goldberg - người tư vấn luật cho Jason Alexander khi đó, chính mẹ Britney và đội ngũ quản lý của nữ ca sĩ ép cô phải như vậy. Cả Britney lẫn Jason đều không muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này.
"Mẹ của cô ấy đã can thiệp và chen vào cuộc sống của con gái", luật sư Mark kể. "Bà ấy đến Las Vegas, lôi Jason ra ngoài và mua vé máy bay đuổi cậu ấy về nhà".

Bà Lynne Spears phản đối hôn sự của Britney với cậu bạn Jason Alexander.
Mark cho biết cặp vợ chồng trẻ đã gọi điện cho Lynne Spears vào buổi sáng sau đám cưới để thông báo tin vui, nhưng ngờ đâu mọi thứ không như họ nghĩ. Bà Lynne phản đối cuộc hôn nhân này và lập tức bay đến Las Vegas để giải quyết vụ việc.
Luật sư nhớ lại: "Jason tìm đến tôi để xin trợ giúp pháp lý. Cậu ấy rất xúc động và buồn. Chính Britney đã chủ động gọi cậu ấy đến Las Vegas và trả tiền vé máy bay. Theo tôi nhớ, ý tưởng kết hôn là của Britney. Cả hai người đều không uống rượu hay dùng ma túy - họ đều tỉnh táo".

Britney và Jason kết hôn trong đêm tại nhà thờ nổi tiếng ở Las Vegas.
Theo những gì Jason trình bày với luật sư, anh và Britney đều không hề say xỉn và họ kết hôn chỉ vì tình yêu. "Jason rất bối rối vì anh ấy yêu Britney và không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng cậu ấy rất sợ mẹ và quản lý của Britney. Jason không phải là người xa lạ với Britney. Họ đã biết nhau nhiều năm, cùng lớn lên ở Kentwood, Louisiana", luật sư nói.
Luật sư kể mẹ Britney đã đề nghị Jason ký vào giấy hủy bỏ hôn nhân và hứa sẽ cho họ kết hôn chính thức nếu vẫn yêu nhau sau 60 ngày thử thách. "Jason đã làm theo lời đề nghị đó với niềm tin rằng cậu ấy và Britney sẽ được ở bên nhau", Mark kể.
Lời chia sẻ của luật sư Mark Goldberg cũng giống những gì Jason Alexander đã tiết lộ trong chương trình podcast cuối tuần trước. "Họ nói với tôi rằng nếu tôi ký vào tờ đơn đó - tức là giấy hủy bỏ kết hôn - họ sẽ để tôi và Britney tiếp tục mối quan hệ. Và nếu chúng tôi vẫn cảm thấy yêu nhau trong sáu tháng tiếp theo, họ sẽ để chúng tôi kết hôn chính thức", Jason giải thích. "Thế nên tôi đã không có lý do nào để không tin. Tôi nghĩ họ nói thật. Họ đã cho phép Britney và tôi gọi điện trò chuyện với nhau mỗi ngày".
Jason đã làm theo yêu cầu đó dù luật sư cảnh báo với anh rằng sau 30 ngày, tờ đơn hủy bỏ kết hôn sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Cuối cùng anh đã nhận ra sự thật phũ phàng. "Theo đúng nghĩa đen, vào ngày thứ 31, tôi đã cố gọi điện cho Britney nhưng chỉ nghe thấy tiếng 'bíp, bíp, bíp", Jason nhớ lại. "Tôi đã thốt lên: 'Họ đã lừa mình rồi! Thật khốn nạn!'. Tất cả chuyện này là thế đó".

Sau khi bị hủy bỏ hôn nhân, Jason vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Britney. Anh hiện cũng tham gia phong trào Free Britney, kêu gọi chấm dứt quyền bảo hộ để cô được tự do quyết định cuộc đời mình.
Trong cuộc phỏng vấn, luật sư Mark Goldberg bình luận về vụ hủy hôn nổi tiếng này: "Tôi thực sự tin rằng sự kiện cụ thể đó đã tác động không tốt đến cuộc sống của Britney và cho thấy cô ấy đã bị kiểm soát ra sao".
Bảy tháng sau khi bỏ Jason, Britney kết hôn với vũ công Kevin Federline. Cuộc hôn nhân trục trặc, kết cục đổ vỡ vào năm 2006 cùng với việc trầm cảm sau sinh hai con trai Sean và Jayden khiến Britney rơi vào khủng hoảng tâm lý. Giọng ca Toxic cạo trọc đầu, cầm ô đánh paparazzi, nhốt mình trong nhà tắm với con trai và bị cưỡng ép đưa đi đánh giá tâm thần. Từ năm 2008, theo lệnh của tòa án, Britney chịu sự giám hộ của bố đẻ và cuộc sống của cô chính thức bị kiểm soát hoàn toàn.
Hiện tại, Britney nỗ lực đấu tranh để thoát khỏi quyền bảo hộ. Cô cáo buộc cha đẻ đã lạm dụng quyền này để hành hạ, bóc lộ cô 13 năm qua. Britney cũng tuyên bố muốn kiện cả gia đình vì họ đã trục lợi tài sản của cô và đồng lõa im lặng để bố cô ngược đãi mình.
Hoài Vũ