Đoàn vũ công nhảy phụ họa cho nữ ca sĩ có thể cũng sẽ đồng hành cùng cô trong tour quảng bá này.
Những ngày tới sẽ là chuỗi ngày bận rộn bù đầu với Britney ở châu Âu. Ngày 29/11, công chúa pop xuất hiện và biểu diễn trong chương trình Tìm kiếm tài năng âm nhạc Anh X Factor. Ngôi sao của cuộc thi này Shayne Ward từng tới Việt Nam đầu tháng 10 vừa rồi. Một ngày trước đó, Britney đang vi vu ở Pháp với màn trình diễn Star Academy.
Trong bức ảnh mới của Britney, nữ ca sĩ tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ. Ảnh: BritneySpears.com |
Đến 22h (giờ địa phương) ngày 30/11 tới, bộ phim tài liệu mang tên Britney: For the Record do kênh MTV sản xuất sẽ phát sóng. Trong những trích đoạn nhỏ của bộ phim, Britney chia sẻ cô kết hôn với Kevin Federline toàn vì những lý do sai lầm:
"Âm nhạc là sự phản ánh hiện thực và những gì bạn đã trải qua. Nó là một cách để tôi ghi lại những trải nghiệm. Tôi nghĩ mình kết hôn vì những lý do sai lầm. Đáng lẽ phải đi theo tiếng gọi con tim và làm những việc khiến bản thân hạnh phúc, tôi lại làm mọi việc một cách bốc đồng, vì lợi ích trước mắt".
Người ta có thể gọi Britney là ngôi sao nhạc pop, một người mẹ, nữ hoàng của các tờ báo giải trí, nhưng đừng gọi cô là một nạn nhân. "Tôi không thích từ 'nạn nhân'. Tôi từng bị mọi người gán cho từ này". Giọng ca của Baby One More Time cũng không phải fan cuồng nhiệt của cái mác "công chúa pop trở lại" mà báo giới gán cho cô từ lúc cô có sự thay đổi kỳ diệu mùa hè vừa rồi.
Địa điểm Britney sẽ biểu diễn trong chương trình Good morning America ngày 2/12 tới, đúng sinh nhật 27 tuổi và ngày cô ra mắt album mới. |
Đối với những ngày đen tối cuối năm 2007 và đầu năm 2008, khi chịu ảnh hưởng xấu của nhà quản lý Sam Lutfi và bạn trai phóng viên ảnh Adnan Ghalib, Britney bộc trực thẳng thắn về những tâm tư, tình cảm của cô lúc đó. "Tôi hoàn toàn mất phương hướng, mất sự tập trung... và đánh mất chính bản thân mình. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành con người tồi tệ, suy sụp như vậy. Đơn giản tôi chỉ mong được cảm thấy tự do... Dù tôi biết luôn có một phần nào đó trong con người tôi thích nổi loạn".
Tuy không đề cập đích danh Sam hay Adnan, nhưng cô thừa nhận: "Có những người xấu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, đơn thuần là người xấu. Khi ấy, tôi quá cô đơn, đơn độc và phải trả giá cho điều đó".
Britney thừa nhận, những ngày đen tối cuối năm 2007 và đầu năm 2008, cô chịu ảnh hưởng của một số người xấu và hoàn toàn đánh mất bản thân. Ảnh: BritneySpears.com. |
Công chúng cũng thấy một Britney suy tư khác ngày thường khi cô chia sẻ: "Khi bạn làm điều gì đó sai, bạn sẽ nhận những bài học và tiến lên. Nhưng dường như tôi phải trả giá cho nó trong một quãng thời gian quá dài".
Trong đoạn phim tài liệu, người đẹp tóc vàng cũng nghịch ngợm "đóng giả" điệu bộ của cha cô, người lý của cô hiện tại. Trong một cảnh nhỏ, Britney chuyển sang giọng mũi lơ lớ và quát: "Britney, ngồi xuống đây ngay lập tức. Ồ, con bé không nghe lời tôi. Nó hét vào mặt tôi khiến tôi cũng phải to tiếng với nó".
Quỳnh Chi