Khởi đầu là sự thất bại trong cuộc chiến giành quyền nuôi con với người chồng cũ Kevin Federline, Britney trượt dài trong suy sụp, nghiệp ngập và tiệc tùng thâu đêm... Cộng thêm quan hệ căng thẳng với mẹ và em gái và việc nhập viện vì hoảng loạn tinh thần, thật không sai khi gọi 2008 là "một năm đen tối" với nàng công chúa xinh đẹp một thời. Đã có những lời tiên đoán Britney không thể vượt qua và làng nhạc thế giới thế là mất đi một ngôi sao trẻ tài sắc...
![]() |
Hình ảnh Britney say xỉn vạ vật bên lề đường bị các phóng viên "chộp" được. Ảnh: WireImage. |
Nhưng kết thúc năm lại là một Brtiney rạng rỡ bước lên sân khấu của lễ trao giải MTV Video Music Awards tại trường quay hãng Paramount - Los Angeles để nhận ba giải thưởng: Video của nữ ca sĩ xuất sắc, Video nhạc pop xuất sắc và Video của năm với ca khúc Piece of Me. Quan trọng hơn cả, cô lại được gần gũi nuôi nấng hai cậu con trai và tận hưởng niềm vui khi lại hòa thuận trở lại với mẹ và em gái.
![]() |
Britney tươi tắn rạng ngời lên nhận giải VMA đầu tiên trong đời, giải thưởng này cũng đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của cô. Ảnh: JJ. |
Trong Glamour số ra tháng 1/2009, công chúa nhạc pop đã nhìn lại 12 tháng đáng nhớ trong đời này. "Một năm kinh khủng", Britney thừa nhận, "có những lúc tôi hoang mang về tất cả, tôi thực sự không hiểu mình đang ở đâu và làm gì..." và "đêm trao giải VMA tháng 9 vừa qua có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi. Khi tôi đứng trên sâu khấu, ôm trong tay giải thưởng của mình còn tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay cổ vũ, tôi chợt hiểu họ đã dành cho tôi biết bao yêu thương", nàng công chúa xinh đẹp dốc lòng tâm sự.
![]() |
Hình ảnh album Circus mới của Britney. Ảnh: OK! |
Brit cũng dành thời gian nói về CD mới của cô - Circus - sẽ được ra mắt khán giả ngày mai 2/12, đồng thời chính là ngày sinh nhật lần thứ 27 của cô. "Với tôi âm nhạc chính là cứu cánh, là phép nhiệm màu lớn nhất. Quá trình làm việc miệt mài cho Circus đã khiến tôi quên bẵng đi tất cả những ưu phiền", bà mẹ hai con nói.
![]() |
Trang bìa Glamour 1/2009, nơi Brit nhìn nhận lại "một năm đen tối". Ảnh: OK! |
![]() |
Trải qua bao sóng gió, Britney vẫn đẹp như một nàng công chúa. Ảnh: Glamour. |
"Cô gái tiệc tùng" một thời - biệt danh giống của LiLo và Paris Hilton - tâm sự cô không hề thích tiệc tùng bát nháo: "Đó không phải con người thật của tôi. Một Britney thật không hề thích nơi đông người, không thích ra ngoài cũng chẳng thích những hộp đêm ầm ĩ. Thú giải trí thích nhất của tôi là ở nhà, nằm dài trên giường xem Dancing with the stars hoặc đọc một cuốn tiểu thuyết của Danielle Steel. Cô Britney thật sự là một con người tẻ nhạt như thế đấy"!
"Mong ước cho 2009 ư" - nàng công chúa xinh đẹp ngẫm nghĩ - "tôi muốn mình không phải suy nghĩ nhiều nữa, vì tôi đã lo lắng quá nhiều rồi. Và học cách sống đơn giản hơn. Nhìn nhận mọi việc đơn giản sẽ khiến cuộc sống "dễ thở" hơn nhiều lắm"!
Thụy Anh