Khoảng cách tới 104 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA không có chút ý nghĩa nào trong trận đấu đêm qua. Đại diện cuối cùng của châu Á ra sân và khiến tất cả những người theo dõi trận đấu phải "nể phục" nhờ tinh thần thi đấu quả cảm, lỗi chơi phòng ngự có tổ chức tốt và những pha phản công khác sắc nét.
![]() |
Kaka thi đấu khá mờ nhạt tối qua. Ảnh: AP. |
Trong tình thế tấn công bế tắc, Brazil chỉ may mắn vượt lên dẫn trước nhờ pha ghi bàn xuất thần của Maicon ở phút 55. Nhưng ngay cả khi nâng được tỷ số lên đến 2-0, đội bóng vô địch thế giới nhiều lần nhất cũng không thể trút giận lên Triều Tiên, thậm chí phải chống đỡ ở thời gian bù giờ vì để đại diện Châu Á ghi một bàn vào phút 89.
Ra sân với gần đủ hảo thủ như Kaka, Robinho, Fabiano, Brazil tấn công dồn dập ngay từ đầu. Nhờ tốc độ, thể lực và khả năng kỹ thuật, đội bóng vàng xanh dễ dàng kiểm soát khu trung tuyến. Robinho thi đấu khá xông xáo với việc đá chếch về bên cánh trái và thường xuyên có những pha đột phá dũng mãnh vào phía trong.
Tuy vậy, Triều Tiên cho thấy họ không hề e ngại khi phải đối đầu với ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup lần này. Hàng tiền vệ số đông 5 người chơi thấp và tạo thành nhiều lớp phòng ngự cùng tuyến hậu vệ phía dưới khiến tất cả chân sút của Brazil nản lòng trong suốt hiệp một trận đấu. Ngoài lối chơi được tổ chức tốt, các cầu thủ Triều Tiên đều rất tự tin, các pha khống chế, phá bóng và bắt người đều được thực hiện khá nhuần nhuyễn và không hề có dấu hiệu bị căng cứng.
Robinho hay Fabiano đều có các cơ hội dứt điểm nhưng trong tư thế không thoải mái, những cú sút này hoặc đi quá nhẹ trúng vào vị trí thủ môn chọn sắc hoặc đi không chuẩn xác ra phía ngoài khung thành.
![]() |
Phải rất vất vả, Brazil mới giành được thắng lợi đêm qua. Ảnh: AP. |
Không chỉ biết phòng ngự, khi có cơ hội tốt, Triều Tiên cũng mạnh dạn tổ chức tấn công với ngôi sao sáng nhất là Jong Tae-Se, với biệt danh "Rooney của Châu Á". Cầu thủ này thi đấu năng nổ, chịu khó di chuyển để tạo ra các khoảng trống cho đồng đội. Tuy vậy, khả năng dứt điểm có hạn đã khiến những đợt tấn công này không thực sự gây nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Julio Cesar.
Bước sang hiệp 2, Brazil tiếp tục dồn ép đối phương với các pha hãm thành liên tục. Phút 55, từ đường chuyền thuận lợi bên cánh phải của đồng đội, Maicon ghi bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Brazil. Hậu vệ lên tham gia tấn công có cú sút ở một góc rất hẹp làm bó tay thủ thành của Triều Tiên, 1-0 cho Brazil.
Có được bàn thắng dẫn trước, những vũ công samba thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Trong khi đó, Triều Tiên bắt đầu cho thấy những lỗ hổng lớn trong hàng phòng ngự khi dễ dàng để đối phương rê dắt bóng và dứt điểm.
Phút thứ 72, Robinho quan sát nhanh và có đường chọc khe tinh tế xuống đúng đà di chuyển cho Elano trong vòng cấm địa. Tiền vệ đang chơi cho Manchester City dễ dàng đệm bóng vào góc xa nhân đôi cách biệt cho đại diện Nam Mỹ.
![]() |
Triều Tiên xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Ảnh: AP. |
Có được cách biệt tạm coi là an toàn, HLV Dunga bắt đầu rút các quân bài trụ cột, Elano nhường chỗ cho Daniel Alves. Ít phút sau trong khi Kaka rời sân và được thay bằng Nilmar.
Tuy vậy, trong tình thế đã bị thua tới hai bàn, Triều Tiên lại không hề bị vỡ trận. Đội bóng này kiên cường phòng ngự và bất ngờ đã xảy ra ở phút 89. Từ đường phất bóng lên từ sân nhà, Jong Tae-se bật cao đánh đầu chuyên cho Ji Yun-Nam đột phá vào vòng cấm địa. Cầu thủ của Triều Tiên lạnh lùng dứt điểm căng như kẻ chỉ chéo góc hạ gục thủ thành Cesar. Tỷ số rút ngắn còn 1-2 cho Triều Tiên.
Những phút ít ỏi bù giờ của trận đấu diễn ra rất sôi động nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Brazil thở phào với chiến thắng không hề dễ dàng ở ngày đầu ra quân. Trong khi đó, Triều Tiên dù bại trận vẫn rất xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.
Đội hình thi đấu:
Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Michel Bastos, Felipe Melo (Ramires 84'), Gilberto Silva, Elano (Alves 73'), Kaka (Nilmar 78'), Robinho, Luis Fabiano.
Triều Tiên: Ri Myong-guk, Ri Kwang-chon, Cha Jong-hyok, Pak Chol-jin, Ri Jun-il, Ji Yun-nam, Mun In-guk, An Yong-hak, Pak Nam-chol, Hong Yong-jo, Jong Tae-se.
Bàn thắng: Maicon 55', Elano 72' - Yun-Nam Ji 89'.
Tú Linh