Hôm đó, sau khi ăn nhậu túy lúy, anh Hoàng Thanh T. (Linh Đàm, Hà Nội) cùng bạn bè kéo nhau đi hát hò cho hả rượu. Uống thêm vài cốc bia, mọi người hứng chí tung bia, nước Lavie tung tóe.
Hát hò, nhảy múa mãi chẳng sao, đến lúc anh T. lấy được chiếc micro, ghé miệng vào hát thì bị... giật. Cú giật làm anh giật mình ném chiếc micro và nhảy lên ghế. Nhưng cú nhảy trong lúc “tây tây” của anh không chính xác khiến anh ngã văng vào tường, rồi rơi xuống, đập đầu vào chiếc ghế phía dưới, ngất xỉu.
Hóa ra vì hứng chí quá, anh T. đã cởi giầy, tất, đứng ngay vào chỗ sàn nhà sũng nước, hát nhiệt tình. Không may chiếc micro bị hở, anh lại say quá không phản xạ kịp nên mới dẫn đến cú giật điện mạnh như vậy.
Mọi người gần như tỉnh hẳn bia rượu, nhìn kỹ thì mới thấy môi anh đỏ tấy, cộng thêm lực bắn vào tường mạnh quá, nên anh không còn biết trời đất gì nữa.
Sau khi sơ cứu, các bác sĩ cho biết, mức độ bỏng ở môi anh không nặng lắm, sẽ hồi phục trong một thời gian ngắn, riêng cú ngã thì phải theo dõi thêm.
Hiện nay, một số quán karaoke khá xuống cấp, micro bị hở điện nhiều. Nếu người hát đi đủ giầy tất thì sẽ có sự cách điện, mức độ nguy hiểm không cao. Nhưng nếu đi chân không, mà lại đứng giữa sàn nhà ướt, gí sát micro vào miệng thì sẽ bị giật.
(Theo Tiền Phong)