Bông Mai cho biết suốt 20 năm qua, cuộc sống của cô gắn liền với các con. Cô chưa từng nghĩ một ngày sẽ độc hành trên con đường của mình, để hai đứa trẻ ở nhà mà thiếu sự chăm sóc từ mẹ. "Mọi sinh hoạt của tôi đã hình thành những thói quen cố hữu, luôn liên quan chặt chẽ đến con cái. Để tách được chúng ra mà bắt đầu hành trình của riêng mình cần một thời gian dài", cô nói. Suốt một năm, Bông Mai củng cố tinh thần và sắp xếp để cuộc sống các con không xáo trộn khi vắng mẹ. Cô gọi đó là thời gian "cai" con, lên kế hoạch cho những ngày chỉ sống vì đam mê của bản thân.
Cô thấy may mắn vì khi những ý tưởng về chuyến đi xuyên Việt lóe lên trong đầu cũng là lúc các con đã ở độ trưởng thành. Con gái lớn của cô hiện 21 tuổi, là sinh viên đại học, có tính cách độc lập, luôn bận rộn với lịch học, làm thêm. Con trai út thì bước vào tuổi 15, đã nhập học trong môi trường quân đội nên biết tự chăm sóc bản thân, sinh hoạt quy củ.
"Tôi và các con đã học cách chia sẻ với nhau những mong muốn trong cuộc sống như những người bạn. Vì thế, khi tôi nói ra nguyện vọng về chuyến đi, các con rất ủng hộ. Ba mẹ con đã cùng xem xét và định hướng lại cuộc sống của mỗi người để những người còn lại có thể yên tâm", Bông Mai kể.
Bông Mai thấy cô đã làm rất tốt việc "cai con" - một quá trình khó khăn mà những bậc cha mẹ bước vào tuổi trung niên, có con đến tuổi trưởng thành, đều phải trải qua. Nhờ thế, cô tự tin lái xe riêng bắt đầu chuyến mà cô đặt tên là "Hành trình 99 ngày xuyên Việt của Mai" từ sau Tết Nguyên đán.
Dọc đường, Bông Mai giữ liên lạc với các con và chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời cô thấy được. Hai con của nữ ca sĩ cũng hỗ trợ mẹ bằng cách lập một nhóm hậu kỳ để xử lý các hình ảnh, dữ liệu mà Bông Mai gửi về. Chúng hy vọng khi hành trình kết thúc, mẹ có thể bắt tay hoàn thiện các sản phẩm liên quan chuyến đi, thay vì loay hoay làm từng bước.
Bông Mai cũng cho biết ba mẹ con cô thường xuyên trao đổi công việc qua mạng xã hội. Con trai cô cũng học được thói quen chủ động gọi điện hỏi thăm mẹ chứ không phải chờ mẹ gọi như trước. Bên cạnh đó, hai chị em ở nhà cũng kết nối hơn, biết chăm sóc nhau để mẹ yên tâm trên mỗi chặng đường.
Mới được nửa già hành trình, Bông Mai đã háo hức nghĩ về 5 năm tiếp theo, cô sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. "Lúc đó, các con đã khôn lớn và tôi cũng 'cai' thành công chứng 'nghiện con' để kỷ niệm tuổi 50 bằng chuyến đi dài nhất cuộc đời. Gần 20 năm nuôi con một mình, tôi thấm thía thế nào là 'không thể sống thiếu con'. Thử nghĩ xem, một ngày, bà mẹ đơn thân bỗng thấy cô đơn vì các con trưởng thành, có cuộc sống riêng và rời xa mình, thì người mẹ đó lấy đâu niềm vui. Vì thế, từ bây giờ, tôi 'cai nghiện con' để sống cuộc đời của mình và chẳng thấy điều đó có gì ích kỷ cả.
"Hành trình 99 ngày xuyên Việt của Mai" khởi đầu từ Hà Nội, ngược lên phía Tây Bắc, sau đó dọc theo chiều dài đất nước. Trong 40 ngày đầu tiên, cô đã đặt chân đến nhiều địa danh nổi tiếng thuộc vùng núi phía Bắc như Mộc Châu, Yên Châu, Quỳnh Nhai ở Sơn La, Tuần Giáo, Tủa Chùa tại Điện Biên... Cô đã gặp gỡ những đồng bào dân tộc mà trước đây chỉ có cơ hội nhìn thấy trên báo chí, internet.
Mục đích của chuyến, đầu tiên, là thỏa mãn đam mê dịch chuyển Bông Mai ấp ủ nhiều năm. Sau đó, cô muốn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ Việt và tiếp đó là khám phá, tìm hiểu văn hóa, phong tục và cuộc sống của 54 dân tộc trên mọi miền đất nước. Chuyến đi không chỉ là thưởng thức cảnh đẹp mà còn để cô gặp gỡ nhiều con người mới, đến với nhiều sắc màu văn hóa mới.
Hành trình độc hành của Bông Mai dự kiến kết thúc ngày 11/5. Cô sẽ đi qua các vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long.
Nguyên Thảo