![]() |
Hương Trà cùng chồng và 2 con. |
Cô thừa hưởng nét đẹp dịu dàng của mẹ, tố chất khỏe mạnh của cha. Cũng như 5 chị em gái khác, Hương Trà được cha đặt tên có đệm là “Hương” để nhớ về nơi chôn rau, cắt rốn: làng Hương Cần.
Năm 1968, gia đình Hương Trà rời Huế vào Sài Gòn, ở tại một căn nhà trong SVĐ Thống Nhất. Hằng ngày, cô bé Trà (lúc đó 8 tuổi) nhìn thấy các anh chị, cô chú VĐV tập luyện. Thế là, năm lên 11 tuổi cô đến với thể thao, môn bóng bàn, một cách tự nhiên.
Sau 5 năm làm quen với bóng bàn, Hương Trà bước vào môi trường thể thao chuyên nghiệp, cùng Trần Tuấn Anh, Trần Thị Tuyết Vân, Lê Trung Thắng… Sẵn tố chất con nhà nòi, chỉ sau 2 năm được vào ĐT TPHCM, Hương Trà đoạt HCV giải trẻ toàn quốc năm 1978 (tại Đà Nẵng), vô địch giải A1 TPHCM năm 1983, VĐ đồng đội nữ A1 TPHCM năm 1985,…
Bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Hương Trà là khi cô chuyển về đội bóng bàn bệnh viện Nguyễn Trãi. Tại đây, cô gặp người chồng tương lai là anh Lê Xuân Khánh (lớn hơn chị 4 tuổi, từng là VĐV bóng bàn TPHCM, từng đoạt HCV giải trẻ toàn quốc năm 1979, 1981, cũng là thành viên đội bóng bàn bệnh viện Nguyễn Trãi).
Kết hôn được 5 năm, năm 1990, Hương Trà cùng chồng con sang sinh sống tại Hoa Kỳ. Suốt 17 năm qua, cô đương đầu với cuộc sống khó khăn, chăm chỉ làm ăn và mua được nhà tại San Jose, mở được mỹ viện chăm sóc sắc đẹp mang tên Ann-Maria. Nhưng “tài sản” lớn nhất mà chị tự hào có được chính là hai con trai Lê Minh Trung (sinh năm 1987) và Le Thomas (1992). Giống cha và mẹ, Trung và Thomas rất yêu thể thao, riêng Trung từng đoạt danh hiệu vua phá lưới trong những giải bóng đá do cộng đồng người Việt tại San Jose tổ chức.
Vì cả hai vợ chồng đều là người VN, nên bàn nhau bằng mọi cách phải giữ được nếp sống của người Việt. Chị thường nấu các món ăn Huế cho cả nhà. Năm 2004, khi kinh tế đã ổn định, Hương Trà cùng gia đình về VN để thăm gia đình và bè bạn, đồng nghiệp.
Hương Trà nói về cuộc đời mình thật ngắn gọn: cuộc sống ổn định, gia đình vui vẻ, con cái nên người. Chị khoe mình sắp lên chức mẹ chồng: “Mọi năm, cứ hễ đến Tết là mình buồn lắm, vì vẫn phải đi làm. Thế nhưng năm nay thì khác, sẽ bận rộn lắm đây vì phải lo đám hỏi cho con trai đầu lòng, diễn ra ngày 16/1”.
(Theo Thể Thao TP HCM)