Em mong các anh chị độc giả của Ngoisao.net cho em một lời khuyên. Em và anh ấy đã yêu nhau được 5 năm rồi. Hai chúng em cùng tuổi Kỷ Tỵ. Trong thời gian đó, chúng em cũng đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió nhưng chúng em vẫn đứng vững được bên nhau. Chúng em cũng đã xác định cưới rồi nhưng bây giờ lại gặp một điều khó khăn.
Từ trước đến giờ, mẹ anh ấy đi xem bói thì vẫn bảo em và anh lấy được nhau. Nhưng lần này bảo cưới thì mọi người lại nói chúng em không cưới nhau được vì mệnh em cao hơn mệnh anh ấy (anh đẻ trước em 1 tháng). Họ bảo là lấy nhau thì anh sẽ phải chết hoặc bị tai nạn nằm nằm chỗ, mệnh nó đã thế rồi không thể thay đổi được.
Chúng em thật sự đau khổ lắm, chỉ biết ngồi tâm sự với nhau và khóc thôi. Gia đình nhà anh gọi điện nói nhà em không ra gì luôn. Em thực sự buồn vì điều đó lắm. Bố mẹ hai bên cũng đã mệt mỏi, đau khổ vì chúng em. Bây giờ, gia đình hai bên đều không đồng ý cho bọn em đến với nhau nữa. Mọi người tìm đủ mọi cách để ngăn cản chúng em. Chúng em bây giờ phải chọn một là gia đình và hai là tình cảm của hai đứa. Nhưng chúng em thật sự là không xa nhau được. Mong các độc giả cho em lời khuyên sớm nhất có thể.
Thảo Vy
* Gửi mail về cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để chia sẻ và được độc giả tư vấn về những vấn đề liên quan đến chuyện cưới xin của bạn