Cô gái gốc Pakistan chia tay bạn trai sau những căng thẳng đã trải qua và đang chờ đợi kết quả xét nghiệm HIV. Ảnh: The Sun. |
Cô cùng người bạn trai giàu có 44 tuổi sang Dubai nghỉ nhân dịp năm mới. Họ ở lại khách sạn năm sao The Address và cùng nhau thưởng thức rượu champagne. Say bí tỉ, cô vào nhà vệ sinh rồi sau đó chỉ còn nhớ được rằng một người phục vụ đã lôi mình vào bên trong. Sáng hôm sau tỉnh dậy, kiểm tra "cơ thể", cô phát hiện ra mình đã bị hiếp. Cô gái và người tình đã gọi điện báo cảnh sát. Trước đó, cặp đôi này chưa từng có quan hệ tình dục với nhau.
Cô bị bắt sau khi cùng hôn thê tới sở cảnh sát thông báo về việc cô bị hãm hiếp. Thay vì lắng nghe câu chuyện của họ, viên cảnh sát mắng nhiếc và chế nhạo cô trước khi ném cả hai vào nhà giam hai ngày. Người phụ nữ đó không được phép rời khỏi Dubai khi chưa ký vào tờ giấy nói rằng, không có vụ hiếp dâm nào diễn ra. Ngược lại, những lời buộc tội có quan hệ tình dục bất hợp pháp và uống rượu khi chưa được phép, những tội danh có thể khiến cô phải ngồi tù 6 năm.
Nạn nhân kể lại: "Tôi được đưa vào một căn phòng có năm cảnh sát. Tôi bảo với họ mình bị làm nhục nhưng các nhân viên cảnh sát lại hỏi tôi đã làm tình cùng bạn trai trong khách sạn bao nhiêu lần và tôi thích tư thế nào. Nói xong, họ cùng nhau cười khẩy còn tôi thì bật khóc. Tôi cảm thấy thật nhục nhã. Tôi đã bị đối xử giống như một tội phạm, như một con vật bẩn thỉu".
Cô bị "ném" vào nhà tù cùng các nữ tù nhân khác mà không hiểu tại sao. Căn phòng giam chật hẹp, hôi hám chỉ có một bệ xí với 100 tù nhân. Sợ mang thai, cô đã cầu xin viên thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng bị người quản ngục từ chối.
Sau khi được thả, cả hai bị cấm rời khỏi Dubai và được đưa đến một khách sạn. Tại đây, cô gái bị canh chừng cẩn thận và hiếm khi được ra ngoài. Bốn tuần sau, cảnh sát đề nghị bãi bỏ những lời buộc tội nếu cô rút lại lời tố cáo mình bị cưỡng bức. Trong khi chờ đợi, cô đã thủ sẵn vài viên thuốc để tự tử trong trường hợp bị tống trở lại nhà tù. Giới chức Dubai cho biết, vụ việc đang được điều tra và vẫn một mực khẳng định, không có chuyện "vô lý trên" xảy ra.
"Tôi đã rất sợ hãi. Tất nhiên, tôi tin rằng mình bị hiếp nhưng cách duy nhất để thoát khỏi nơi này là nói tôi không bị làm nhục và tôi đã hành động như vậy", cô gái nói.
Trở về nhà sau bốn tuần kinh hoàng, cô đã chia tay người bạn trai sau tất cả những căng thẳng đã xảy ra. Hiện, cô cũng đang chờ đợi kết quả xét nghiệm HIV. Nạn nhân tâm sự: "Đó là khoảng thời gian tôi sống trong địa ngục. Tôi đang cố gắng làm lại cuộc đời từng ngày".
Theo The Sun, cặp đôi người Anh trở về nước hôm 31/1 vừa rồi.
Bình Minh