Theo Sinchew, Diệp Tử My mua căn hộ thuộc khu dân cư Ho Man Tin, Cửu Long thông qua đấu thầu hồi đầu tháng 5. Căn hộ có diện tích sử dụng hơn 100 m2, có thể phóng tầm mắt ra ngắm công viên Kowloon và Sư Tử Sơn, cộng với đặc quyền đăng ký chỗ đậu xe và trợ cấp phí quản lý trong thời gian hai năm.
Đây là bất động sản tiếp theo trong chuỗi nhà Diệp Tử My sở hữu. Những năm 1980, cô từng mua một bất động sản ở Mei Foo Sun Chuen, Kowloon để bố mẹ sống và một căn hộ thấp tầng. Cô cho thuê và bán sang tay một số trong chuỗi bất động sản này, từ đó kiếm được khoản lời không nhỏ.
Ở tuổi xế chiều, Diệp Tử My sống một mình. Cô nuôi thú cưng bầu bạn, thi thoảng dắt chúng đi dạo. Không còn giữ được nhan sắc như xưa, cô bị nhiều người nhận xét "không còn nhận ra bom sex ngày nào". Diệp Tử My hiện để tóc ngắn, vóc dáng tròn trịa. Cô kiếm tiền bằng nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống và đầu tư tài chính, cuộc sống sung túc và thoải mái.
Diệp Tử My từng chung sống hạnh phúc với bạn trai suốt hơn 20 năm, cho đến khi ông qua đời năm 2018 vì bệnh tim. Sau cú sốc người yêu mất, cô sống một mình, không yêu thêm ai. Diễn viên không con cái, cha mẹ già yếu.
Trong một bài phỏng vấn, Tử My cho biết bản thân đã chấp nhận thực tế, cô hiểu cuộc sống là vô thường và luôn phải đối mặt với nó. Hiện tại cô thấy thoải mái, không áp lực. Sau khi cô rút khỏi showbiz, một ông chủ của công ty điện ảnh từng đưa ra lời đề nghị 10 triệu HKD để mời cô quay lại, nhưng cô không đồng ý. Tử My nói chán showbiz và chỉ theo đuổi cuộc sống bình dị và đơn giản.
Diệp Tử My sinh năm 1966, nổi tiếng Hong Kong nhờ gương mặt đẹp, thân hình nóng bỏng, đặc biệt là bộ ngực cỡ 36F bốc lửa. Xuất hiện trong nhiều thước phim 18+ như Nhục bồ đoàn, Thánh tình... và được chú ý, tuy nhiên sau đó, Tử My dần rút lui khỏi giới giải trí, sống kín tiếng bên bạn trai Lu Xizhao.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)