Hôm qua, lần đầu tiên từ khi xuất hiện trước tòa, Josef Fritzl không che mặt. Ảnh: Reuters. |
Đó là giây phút mở màn đáng sợ trong phiên tòa xét xử kỹ sư điện người Áo đã nghỉ hưu Josef Fritzl hôm qua. Không người dân nào nhìn thấy có gì trong chiếc hộp đó nhưng các vị bồi thẩm thì ai nấy đều nhăn mặt biểu lộ điều không thể tưởng tượng được.
Nhắc tới nỗi ám ảnh của căn hầm loạn luân, nữ công tố viên cho hay: "Tôi đã có dịp nhìn thấy căn hầm ấy hai lần. Đó là một không gian bệnh tật, chật chội. Để vào được bên trong, bạn phải dùng tay lần mò và phải khom gối mới có thể bước qua được lối vào chỉ rộng có 83cm. Thật tồi tệ, đáng sợ và ẩm thấp. Sự ẩm ướt ấy ngấm vào bạn chỉ sau vài phút".
Trong khi công tố viên gợi lại cảm giác ghê rợn đã trải qua, Fritzl đứng nghe rất chăm chú. Trong nhiều năm trời, Elisabeth không dùng nước ấm, không được nhìn thấy ánh mặt trời. Người phụ nữ đó "hít không khí trong lành từ những khe hở trên tường", thỉnh thoảng, mẹ con cô phải ở trong bóng tối nhiều ngày là chuyện bình thường, không đèn, thậm chí chẳng có cây nến nào cả.
"Chỉ có việc bị hiếp là diễn ra liên tục. Mọi người ở đây có biết điều gì tội tệ nhất không? Khi nào Fritzl xuống hầm, khi nào ông ta bật điện và chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta lên mà không quay lại?", Burkheiser lên giọng.
Trả lời cho hàng loạt câu hỏi mình vừa đặt ra, Burkheiser chỉ dùng một câu tóm lược rất chính xác: "Bật đèn. Hãm hiếp. Bật đèn. Làm những việc giống nhau. Hãm hiếp. Trước mặt bọn trẻ. Sinh nở. Cái chết. Hãm hiếp".
Luật sư bào chữa cho Fritzl cho biết, Fritzl dùng kẹp tài liệu che mặt vì xấu hổ. Ảnh: AP. |
Sau đó, công tố Burkheiser kể chi tiết những lần vượt cạn của Elisabeth, cả 3 đứa con sống dưới hầm và 3 đứa khác được đưa lên mặt đất sống cùng "ông bà ngoại", Fritzl-Rosemarie. Cô còn nhắc tới lần sinh đôi năm 1996. Đứa trẻ có thể qua khỏi cơn nguy kịch khó thở nếu được Fritzl đưa đi chữa trị kịp thời.
Bênh vực cho thân chủ của mình, luật sư bào chữa cho Fritzl, Rudolf Mayer, lên tiếng: "Mọi người cần bình tĩnh và thật sai lầm khi gọi Fritzl là một con quỷ. Một người đàn ông luôn nỗ lực chăm sóc hai gia đình thì không thể gọi là quỷ được".
Nhắc tới Kerstin, đứa con với Elisabeth, luật sư Mayor nói: "Khi đứa con gái lớn bị ốm nặng, ông ấy đã đưa con bé tới viện bằng chiếc Mercedes của mình".
Hôm qua, Fritzl đã buộc phải xem video lời khai của Elisabeth, người ông ta đã nhốt dưới hầm tối gần hai thập kỷ. Video lời khai của Elisabeth được bật lên trong phòng xử án đã đóng kín cửa để bảo vệ danh tính của nạn nhân. Thừa nhận các tội danh hiếp dâm, loạn luân nhưng người đàn ông ấy lại phủ nhận các tội giết người và chiếm hữu người khác làm nô lệ. Lần đầu tiên kể từ khi đứng trước tòa, kẻ loạn luân đã để các phóng viên chụp ảnh mà không che mặt. Trong suốt quá trình xét xử từ hôm thứ hai, các bác sĩ tâm lý phải luôn kè kè bên Fritzl đề phòng ông ta tự tử.
Dự kiến, chiều mai, lời tuyên án cuối cùng dành cho Fritzl sẽ được đọc công khai trước công chúng. Ảnh: Reuters. |
Rất nhiều những tình tiết trong phiên tòa các phóng viên không được phép biết và tiếp cận. Các quan chức tòa án và luật sư chỉ được phép cung cấp những thông tin có tính thủ tục cho phóng viên để đảm bảo tính riêng tư của các nạn nhân. Khi được hỏi, bị cáo phản ứng thế nào với những đoạn băng của con gái, đại diện tòa án Franz Cutka, chỉ nói, Fritzl xem rất chăm chú rồi từ chối miêu cả phản ứng của 8 vị trong ban bồi thẩm.
Tuy nhiên, vị đại diện đó đã "lỡ miệng" tiết lộ, các liệu pháp tâm lý phải được áp dụng cho 8 bồi thẩm bởi không thể chịu nổi mức độ kinh hoàng của vụ án cũng như các bằng chứng mà họ được xem. Phiên chiều nay sẽ tiếp tục bí mật với giới báo chí bởi ba thẩm phán sẽ suy xét thận trọng để chuẩn bị đưa ra bản tuyên án cuối cùng sẽ đọc vào ngày mai.
"Lời biện hộ cuối cùng sẽ được đưa ra vào sáng mai và chiều mai sẽ có bản án cho bị cáo. Cả lời biện hộ lẫn bản tuyên án sẽ được công khai trước công chúng", Cutka cho hay.
Bình Minh