Hơn một năm sau, chúng tôi quay lại với nhau vì anh ấy vẫn còn yêu tôi. Khi hôn nhau anh ấy lại để tay lên ngực tôi, lúc đó cảm giác rất lạ.
Sau đó chuyện ấy luôn lặp lại như vậy. Nhưng hôm vừa rồi, anh ấy đã hôn và ôm tôi rất chặt, rồi còn hôn lên ngực tôi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao hết vì anh ấy gọi điện hẹn hò nhưng cảm thấy khó xử quá vì lúc đó tôi cũng có cảm giác.
Tôi rất yêu anh ấy nhưng nếu như vậy chắc anh sẽ coi thường tôi lắm bởi thái độ hôm đó của anh rất lạ. Tôi không muốn "chuyện ấy" xảy ra trước khi kết hôn (Hương Quỳnh).
Khi đã yêu nhau, những cử chỉ như ôm hôn, va chạm bên ngoài là điều thường thấy. Qua thư, bạn cho biết rất yêu anh ấy nhưng lại lo ngại nhiều thứ. Có phải do anh ấy vồ vập quá nên bạn mới e dè khi được ôm hôn như thế.
Tốt nhất, bạn hãy chủ động thời gian cũng như địa điểm hẹn hò, tránh gặp nhau ở những nơi tối tăm, vắng vẻ như thế anh ấy sẽ không có cơ hội “đốt cháy giai đọan”.
Nếu không hài lòng về sự va chạm kiểu như vậy, bạn hãy khéo léo gợi ý để hướng anh ấy sang hành vi khác mang lại cảm xúc và sự thoải mái cho bạn hơn.
Để nói “không” với tình dục trước hôn nhân, bạn phải có chính kiến rõ ràng, tránh khả năng bị chi phối hoặc không vượt qua ham muốn của bản thân.
Hãy trao đổi và tế nhị với anh ấy để tránh bị hiểu nhầm. Nếu yêu, nhất định anh ấy sẽ tôn trọng và thực hiện theo ý bạn.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7