Mike cho biết ông đã không thể gặp Charlene thời gian dài do lo ngại dịch bệnh. Bố Vương phi Monaco nói với News24: "Tôi không muốn xảy ra nguy cơ lây nhiễm bệnh cho con gái vì nó đã phải trải qua rất nhiều cuộc điều trị. Con gái tôi hiện rất dễ bị tổn thương".
Tuy nhiên, ông Mike, người đang sinh sống ở tỉnh Gauteng của Nam Phi, tiết lộ vẫn gọi điện thường xuyên và có mối quan hệ gắn bó thân thiết với Vương phi Charlene. Mike nói thêm ông cũng hay trò chuyện với các cháu ngoại - cặp song sinh 6 tuổi: Jacques và Gabriella.
Mike là người khuyến khích Charlene khi cô tập luyện trở thành vận động viên bơi lội Olympic đại diện Nam Phi. Ông tự tin con gái trở lại mạnh mẽ hơn nhiều trong tương lai. Mike nói tiếp: "Chứng kiến cảnh con gái từng luyện tập, tôi tin nó rất mạnh mẽ và sẽ vượt qua được".
Tháng trước, vương phi 43 tuổi của Monaco đoàn tụ chồng con sau 10 tháng điều trị viêm xoang ở Nam Phi. Nhưng chỉ vài ngày sau khi trở về, Charlene lại được đưa vào một cơ sở điều trị bí mật. Khi đó, Thân vương Albert cho biết vợ ông đang bị "kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất".
Thân vương 63 tuổi cho biết cuộc đoàn tụ của gia đình ông ở Monaco diễn ra khá suôn sẻ vài giờ đầu. Sau đó, Charlene liền tỏ ra không khỏe. Cựu vận động viên Olympic "nhận ra cô cần được giúp đỡ". Albert chia sẻ: "Cô ấy bị quá tải và không thể đối mặt các nhiệm vụ Hoàng gia, cuộc sống nói chung hay thậm chí là cuộc sống gia đình nói riêng".
Đồng thời, Thân vương Monaco một lần nữa phủ nhận rạn nứt giữa hai vợ chồng ông là nguyên nhân khiến Charlene "suy sụp" gần đây. Albert giải thích: "Tôi phải nói đi nói lại điều này không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng tôi. Tôi muốn làm rõ chuyện này".
"Cô ấy ngủ không ngon nhiều ngày liền và ăn cũng không ngon miệng chút nào. Cô ấy sụt cân rất nhiều và điều này khiến cô ấy dễ mắc các bệnh tiềm ẩn khác như cảm lạnh, cúm hoặc thậm chí cả Covid-19", Thân vương Monaco tiếp tục nói.
Tuy nhiên, một nguồn tin phủ nhận Charlene có vấn đề sức khoẻ tâm thần. Người này cho rằng các biến chứng về sức khoẻ của vương phi đang bị coi nhẹ và bà mẹ hai con thực sự đã "giảm nửa trọng lượng cơ thể". Nguồn tin, tự nhận là bạn vương phi, nói với Page Six: "Thật không công bằng khi bảo cô ấy có vấn đề về tinh thần hay cảm xúc. Chúng tôi không hiểu tại sao cung điện lơ là đến mức để cô ấy suýt chết ở Nam Phi. Cô ấy không thể ăn đồ rắn trong hơn 6 tháng vì trải qua rất nhiều ca phẫu thuật. Cô ấy chỉ có thể dùng ống hút ăn thức ăn dạng lỏng".
Charlene lần đầu gặp Albert trong một cuộc thi bơi lội ở Monaco năm 2000. Cả hai kết hôn năm 2011 và đón cặp song sinh Jacques - Gabriella năm 2014. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ gây chú ý nhiều năm qua sau khi Charlene từng khóc trong đám cưới và Albert bị kiện vì có con ngoài giá thú.
Tùng Anh (Theo Mail)