Nữ hoàng Elizabeth II luôn được tôn vinh là một trong những người phụ nữ mặc đẹp nhất nước Anh. Trong suốt 70 năm ngồi trên ngai vàng, bà có rất nhiều bộ trang phục nổi bật và gây ấn tượng sâu sắc. Có nhiều tài liệu cho rằng Nữ hoàng thích chọn đồ màu sắc tươi sáng khi dự các sự kiện quan trọng. Bà thường mặc một chiếc váy rực rỡ kèm áo ton sur ton và mũ cùng màu, đeo găng tay, vòng ngọc trai tại những sự kiện công khai.
Nữ hoàng mặc trang màu sáng không chỉ vì niềm say mê thể hiện bản thân với các gam màu này mà còn để bà dễ dàng nổi bật giữa đám đông, nhằm đảm bảo an ninh. Phong cách đặc trưng của Nữ hoàng thường là mỗi lần mặc một khối màu. Song khi nhìn lại tủ quần áo của người đứng đầu chế độ quân chủ Anh, có một bộ trang phục thậm chí còn nổi bật hơn tất cả và được coi là bộ váy sặc sỡ nhất của Nữ hoàng.
Theo tờ MyLondon, tháng 11/1999 khi Nữ hoàng tham dự buổi biểu diễn của Royal Variety Performance ở Birmingham, bà đã quyết định phá bỏ phong cách quen thuộc. Bà diện một chiếc váy đủ màu, bao gồm phần thân trên được đính sequins lấp lánh thiết kế theo kiểu chắp vá. Chân váy màu vàng với những đường chéo màu cam. Để hoàn thiện vẻ ngoài, bà đeo cả một bộ trang sức kim cương lộng lẫy, bao gồm vòng cổ, vòng tay và bông tai. Chiếc váy này được thiết kế bởi Karl-Ludwig Rehse.
"Mọi người dường như rất hồi hộp trước bà ấy. Bà ấy thật đẹp. Bà ấy giống như mọi phụ nữ, luôn đi tìm một thứ gì đó mới mẻ. Bà rất vui khi làm việc và rất hiểu biết về các loại vải. Bà ấy biết quần áo kết hợp với nhau sẽ như thế nào, khi di chuyển sẽ ra sao", Rehse nói với Telegraph.
Mặc dù được khen ngợi, Nữ hoàng chưa bao giờ mặc lại bộ váy đó thêm lần nào nữa.
Tùng Anh (Theo Telegraph)