![]() |
Bộ trưởng Witoon Nambutr phát biểu từ chức hôm 3/2. Ảnh: Reuters. |
Ông Witoon là thành viên đầu tiên trong nội các chính phủ do Đảng Dân chủ lãnh đạo phải lui về hậu trường sớm. Đảng đối lập Puea Thai buộc tội ông Witoon mờ ám trong việc mua bán cá đóng hộp để phát cho người dân vùng lụt ở tỉnh Phatthalung.
Hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Witoon Nambutr đã phân phối hàng cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt ở Phatthalung. Sau khi ăn những hộp cá này, hơn 100 người bị nôn mửa. Tất cả số cá hộp đều bị trả lại sau đó.
Sau khi Bộ trưởng Witoon từ chức, Đảng Dân chủ lập tức trao lại quyền lực cho ông Issara. Cái tên Issara được một quan chức tên là Suthep Thaugsuban đề bạt trong một cuộc họp gồm các thượng nghị sĩ và các lãnh đạo cấp cao. Không một tranh cãi nào được đưa ra trước sự đề cử này.
Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp nội các diễn ra, ông Witoon cho biết, việc từ chức cho thấy trách nhiệm chính trị và xã hội của ông. Quyết định đó không chịu bất kỳ một sức ép nào từ phía đảng.
Nói lời cuối cùng trước khi từ chức, chính trị gia này đã rơi nước mắt: "Tôi tự mình quyết định để bảo vệ lợi ích của Đảng Dân chủ, một tổ chức mà tôi yêu quí và phục tùng nhiều năm qua, và vì thủ tướng, người có khả năng lãnh đạo đất nước. Tôi khẳng định mình không tham ô, bớt xén từ những gói hàng cứu trợ cho nạn nhân của trận lụt ở Phatthalung. Tôi đã sẵn sàng cho cuộc điều tra".
Theo Bangkok Post, sau họp báo, cựu bộ trưởng Witoon đã tới nơi làm việc để gói ghém đồ đạc, tư trang của mình. Người dân ở tỉnh Phatthalung phản ứng rất dữ dội trước quyết định từ chức của ông. Nat Musik, sống ở huyện Muang, nói: "Tôi rất vui vì ông ấy từ chức để thể hiện trách nhiệm của mình. Hy vọng các quan chức chính phủ xem sự việc này là một bài học".
Bình Minh