![]() |
|
Bộ trưởng Nội vụ Ali Kordan chưa tốt nghiệp bất cứ một trường đại học nào. Ảnh: ABC. |
Từ nhiều năm nay, Bộ trưởng Nội vụ Iran Ali Kordan luôn tự hào với tấm bằng tiến sĩ của đại học Oxford. Tuy nhiên, từ nhiều tháng gần đây, thông tin về tấm bằng này là giả với rất nhiều lỗi sai sót trên đó gây xôn xao dư luận Iran. Đến hôm qua khi quốc hội bỏ phiếu thông qua quyết định sa thải Bộ trưởng Kordan, vụ việc này đã thực sự trở thành cú sốc nặng nề.
Vụ bê bối vốn là cú sốc của Iran ngay khi vừa được phát hiện nay càng trở nên nực cười hơn bức thu xin từ chức của ông Kordan cũng có nhiều lỗi sai. Theo BBC, vị cựu bộ trưởng từng làm việc như một giảng viên đại học, đã "bịa" ra nhiều câu chuyện không có thực về những ngày "dùi mài kinh sử" của mình ở Oxford. Thực tế, ông ta chưa bao giờ được mời tới đó học.
Ông này thậm chí còn không nhớ nổi tên của đại học được cho là Oxford ấy và còn khăng khăng khẳng định bằng tiến sĩ của mình là thực vì nó đã được "ai đó" ở văn phòng đại diện của đại học Oxford tại Tehran trao.
Trong tình hình kinh kế Iran xuống mức tồi tệ thì vụ bê bối bằng giả đó càng khiến uy tín của Tổng thống Ahmadinejad bị suy giảm. Nhiều ý kiến cho rằng người đứng đầu Iran đã không đủ sáng suốt để phát hiện ra ông Kordan nói dối và sẽ gặp nhiều rắc rối trong cuộc bầu cử diễn ra vào mùa hè tới.
Bình Minh
