Khoảng 15h ngày 14/9, Vũ Tiến Huy (21 tuổi, ở Thanh Ba, Phú Thọ) kẻ bị truy nã toàn quốc về hành vi giết người, cướp tài sản, đã tới Công an phường Dịch Vọng, Hà Nội đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn.
Huy là người làm cho vợ chồng anh Vũ Thế Anh, 25 tuổi, ở Mậu A, Yên Bái từ hơn một năm nay. Anh ta ở cùng nhà với chủ, công việc hàng ngày là phụ sửa chữa ôtô, xe máy. Khoảng 0h ngày 12/7, do mâu thuẫn phát sinh từ công việc, lợi dụng lúc vợ của anh Thế Anh đi vắng, Huy đã dùng búa đập nhiều nhát vào mặt và dùng màn nhét vào mồm người đã tạo công ăn việc làm cho hắn đến chết.
![]() |
Huy đang khai nhận tại cơ quan điều tra. |
Giết người xong, Huy đã lấy của nạn nhân khoảng 16 triệu đồng. Số tiền này một nửa gã cho vào valy cùng hai bộ quần áo, một nửa để trong người rồi lấy xe máy Wave của anh Thế Anh bỏ trốn về Hà Nội. Trên đường đi, do gặp mưa bão, hắn đã đánh rơi chiếc valy. Trong khi đó, ngay sáng cùng ngày, vợ nạn nhân đã phát hiện ra vụ việc. Công an tỉnh Yên Bái đã phát lệnh truy nã Huy trên toàn quốc.
Về tới Hà Nội, Huy mang xe đến chợ Dịch Vọng bán với giá 4 triệu đồng. Có thêm tiền, gã mua 2 bộ quần áo và vào Huế tìm việc. Sau nửa tháng lang thang ở Huế không có việc, hắn ra Hà Nội hỏi xin làm thuê quanh khu vực từ Cầu Giấy lên Ngã Tư Sở.
Không có giấy tờ khai báo tạm trú, tạm vắng, đi đến đâu, gã này cũng thấy những tấm ảnh lớn cùng với lệnh truy nã. Cảnh sát phường đã phát đến các địa điểm công cộng, từng tổ dân phố và người dân khiến Huy phải lẩn trốn tại vườn ổi trong khu đô thị mới Yên Hòa. Không dám ló mặt ra ngoài, Huy phải ăn ổi xanh để cầm cự. Sau một thời gian, kẻ giết người đã tới cảnh sát đầu thú.
Ngay trong tối qua, Công an tỉnh Yên Bái đã di lý Huy về địa phương để hoàn thành hồ sơ truy tố.
Việt Dũng