Liu Pizhong, sống ở huyện Yiliang, biến mất hôm 9/3.
Theo Southern Metropolis News, hôm 28/2 khi người mẹ mắc bệnh tâm thần của cậu bé đang ôm con đứng bên bếp sưởi thì đột nhiên lên cơn động kinh, thả con vào đống lửa,. Đứa trẻ bị bỏng toàn thân, bao gồm mắt, tai và một bàn tay.
Bé được đưa tới bệnh viện ngay trong đêm để cấp cứu. Tuy nhiên, vì không có việc làm ổn định, Liu quyết định không trả tiền chạy chữa cho con, do chi phí lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Mẹ cậu bé cũng đã bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn.
Một người hàng xóm họ Huang hiện chăm sóc cho đứa trẻ ở bệnh viện, trong khi chính quyền địa phương đã chi trả một phần viện phí cho bé.
"Bác sĩ nói tình trạng cậu bé ổn định và có thể được chữa lành. Mẹ đứa trẻ bị bệnh tâm thần và đã quay về nơi cô ta sống trước khi kết hôn. Trong khi đó, người cha muốn từ bỏ việc chạy chữa cho con nên cũng bỏ trốn. Anh ta mang theo số tiền dân làng quyên góp, khoảng 1.000 tệ. Chúng tôi tìm kiếm anh ta hai ngày nay", ông Xu, bí thư đảng ủy thôn, nói và cho biết thêm cảnh sát cũng đã vào cuộc.
Theo Luật pháp Trung Quốc, bỏ rơi con ruột có thể phải ngồi tù tối đa 10 năm. Hầu hết các số liệu gần đây của Bộ Dân sự cho thấy đến cuối năm 2020, có hơn 190.000 trẻ em Trung Quốc mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. Tuy nhiên, chính phủ cho biết số liệu này đã giảm đáng kể trong 10 năm qua. Năm 2012, con số là 570.000.
"Khi kinh tế phát triển, chính phủ nới lỏng chính sách một con, an sinh xã hội cũng cải thiện, số lượng trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngày một ít", Wang Jinhua, thuộc phòng quản lý các vấn đề xã hội nói trong một cuộc họp báo năm 2019.
Năm 2020, chỉ có 11.000 trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi, trong khi con số này năm 2009 là 44.000.
Hướng Dương (Theo SCMP)