Thay vì bắt con úp mặt vào tường, giờ đây cha mẹ đã thay đổi hình phạt bằng cách ngắt mạng internet. Phong cách ăn mặc của trẻ cũng khác xưa, không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên, ngay cả thú cưng cũng được chải chuốt cho tương xứng với bộ đồ. Đồ chơi và thú vui giải trí của trẻ thay đổi theo năm tháng. Thời xưa trẻ thích các trò chơi đơn giản như xúc cát, bắn bi giờ đây đã chuyển qua các trò chơi điện tử. Ngày nay, phụ huynh không cần hỏi con 'Hôm nay đi học thế nào?' mà chỉ cần kiểm tra mạng xã hội của chúng là đủ. Trẻ em ngày nay tìm hiểu các vấn đề về giới tính một cách dễ dàng thông qua internet mà không cần bố mẹ chỉ bảo. Nỗi ám ảnh của trẻ con ngày xưa là chiếc vòng đồ chơi bị rối, còn bây giờ là không thể gỡ dây tai nghe. Trẻ con không còn liên lạc với nhau bằng ống bơ tự chế, thay vào đó là những chiếc điện thoại thông minh. Đồ ăn trẻ coi là bình thường thời đại này nhưng lại được xem là xa xỉ ở vài chục năm trước. Ước mơ của trẻ hồi xưa là làm bác sĩ, giáo viên... còn bây giờ chúng lại thích những công việc 'hot trend' trên mạng. Trẻ con bây giờ không chịu rời khỏi máy tính, còn ngày xưa luôn năn nỉ mẹ cho ra ngoài chơi. Không còn những món đồ chơi tự chế tiết kiệm, trẻ em bây giờ có nhiều đồ chơi hiện đại và phong phú hơn. Quan điểm về cái đẹp cũng thay đổi. Mỹ Huyền (Theo Bright Side)