Xinh xắn, nhanh nhẹn và sôi nổi, lại làm việc cho một công ty nước ngoài có tiếng tại Việt Nam, Ngân trở thành đích ngắm của nhiều anh chàng.
Nâng lên đặt xuống mãi cuối cùng Ngân chọn được Tấn Minh, người đáp ứng tiêu chuẩn đem lại cho cô một cuộc sống đầy đủ về vật chất.
Vi vu trên con BMW đời mới, cô ngất ngây hạnh phúc đón nhận những cử chỉ galant, chăm sóc nhẹ nhàng của Minh. Nhìn ánh mắt ghen tỵ của đồng nghiệp Ngân càng thêm hãnh diện.
Ảnh minh họa. |
Sau một tháng quen nhau, cô và Minh sống như vợ chồng trong một căn hộ cao cấp. Cuộc tình của họ êm đềm trôi đi trong vài tháng đến khi Ngân cảm thấy đã đến lúc phải đi đến một kết thúc có hậu.
Cô gợi ý Minh về việc làm đám cưới để ra mắt bố mẹ hai bên. Vừa nói dứt lời thì anh gặt phắt đi: "Anh chưa muốn cưới, anh còn một số việc chưa làm được, để vài năm nữa. Chúng ta cứ sống như thế này có phải tốt hơn không".
Nhất quyết không chịu để mất "con cá sộp", Ngân cố ý không uống thuốc tránh thai nhằm gài bẫy Minh. Khi cái thai được 4 tháng cô mới hớn hở thông báo với anh. Cứ tưởng Minh sẽ có trách nhiệm ai ngờ anh khẳng định: "Nếu để sinh thì tôi sẽ nuôi, nhưng tôi sẽ không cưới cô đâu".
Đau khổ nhưng Ngân chẳng biết làm gì. Phá lúc này rất nguy hiểm vì thai quá lớn, nếu để thì cuộc sống của cô sẽ ra sao. Giờ thì Ngân chỉ biết hận mình vì quá nông nổi và tin vào những vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Quỳnh Anh, 24 tuổi nhân viên bưu điện lại lâm vào hoàn cảnh éo le hơn khi mất tất cả số tiền bố mẹ tích lũy cho cô vào Hùng, anh chàng làm nghề môi giới chứng khoán.
Khi người yêu đưa bằng chứng là mới có một tháng đã lãi gần 500 triệu từ việc chơi cổ phiếu, Quỳnh Anh rất háo hức nên muốn tham gia để có số vốn nhỏ mở cửa hàng kinh doanh.
Tin tưởng Hùng, cô đưa hết 200 triệu tiền tiết kiệm và con LX mới cáu. Quỳnh Anh lâng lâng nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp khi Hùng mang lại cho cô số tiền gấp đôi như thế.
Thế nhưng, cô đâu có ngờ 500 triệu kia chẳng phải lời lãi gì mà chỉ là tiền đi vay mỗi người một ít để Hùng chơi cổ phiếu. Vì muốn người yêu tin mà đưa tiền, nên anh chàng đã bốc phét ra chuyện đó.
Chờ mãi chẳng thấy người yêu liên lạc lại, sốt ruột Quỳnh Anh lao xe đến nhà Hùng thì được tin anh đã bỏ nhà đi hơn một tuần, để lại cho phụ huynh một đống nợ khó mà thanh toán hết.
Nghe xong tim cô muốn vỡ tan. Đau khổ, Quỳnh Anh không dám nói với bố mẹ. Vừa bị lừa tình, lừa tiền, cô không làm được việc gì ra hồn. Nhiều lúc cô muốn bỏ việc, kết thúc mọi chuyện bằng liều thuốc ngủ nhưng không đủ can đảm.
Ngọc Minh