1. Cá vàng ục ịch
Bạn đã bao giờ trông thấy một chú cá vàng nào béo tới mức không thể tiếp tục ở trong chiếc bình xinh xắn như thế này chưa? Thật khôi hài và cũng thật chớ trêu cho chú cá nhỏ. Ăn kiêng đi thôi, cá ơi!
2. Mèo ú táo tợn
Chú mèo Zippy của cô Molly Youngling (Mỹ) vừa tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 11 của mình. Và bạn biết không, mèo ta nặng tới 40 pound, thậm chí còn hơn nữa.
"Tuy nhiên, bạn đừng "trông mặt mà bắt hình rong" nhé. Hãy thử thả một chú chuột trong nhà xem, bạn sẽ biết thế nào là Zippy táo tợn!", cô Molly tự hào khoe thành quả của mình.
Bên cạnh mèo Zippy, bạn hãy chiêm ngưỡng thêm cả những chú mèo đẫy đà không kém Zippy nhé.
"Cô chủ ơi, đừng vì tôi nặng mà buông tay nhé"
Còn chú mèo tiếp theo lại muốn "tâm sự" rằng: "Tôi tới từ Sheffield. Tôi đã 13 tuổi rồi cơ đấy! Tôi nặng 6,5 kg. Béo quá thật là ngại! Chỉ tại anh chàng mèo trắng Felix nhà hàng xóm cứ nhường thức ăn cho tôi nên tôi mới ra nông nỗi này đây!"
3. Chó Pốc giống lợn
Bạn có thấy chú chó Pốc này đang có vấn đề về trọng lượng không? Trên thế giới hiện nay, không chỉ riêng mình chú phải đối mặt với vấn đề nan giải này.
Nhiều chú chó buộc phải hợp tác với các bác sĩ thú y nóng tính để giảm cân hiệu quả nếu muốn kéo dài tuổi thọ. Ví như chú chó Pamper này chẳng hạn.
Không hiểu bệnh béo phì có lây từ người sang thú vật không nhỉ?
4. Thỏ mập - "béo cũng di truyền"
Hai mẹ con nhà thỏ bệu trông thật tình cảm và dễ thương! Tuy nhiên, thật không may cho chúng, vì quá béo mà phải nhập viện ở Liverpool (Anh) vào năm 2005.
Nhìn những chú thỏ như thế này, người ta tự hỏi: "bệnh béo liệu có phải do di truyền?"
5. Chú chuột ù lì nhất thiên hạ
Anh chàng này là nhím hay là chuột đây? Có người đã thốt lên: "Khéo phải 106 pound!" Chắc cũng không hẳn nhưng ai cũng phải công nhận rằng chú ta quá tròn trịa.
Và không biết, liệu có lỗ vách nào ở thùng (kho) gạo vừa với chú không nhỉ? Mà nếu chú ta chỉ ăn mỗi thóc gạo thì làm sao có thể béo tới mức này được?
6. Chó săn háu ăn
Những chú chó săn ở châu Âu ngày càng có xu hướng phát phì. Nhìn chúng lúc nào cũng phinh phính như thế này thì cũng thích thật đấy.
Nhưng đối với chúng, đó là một căn bệnh nguy hiểm. Theo thống kê, ở Anh có tới 50% chó mèo mắc bệnh béo phì, còn ở Mỹ, con số này ước tính lên tới 76%.
Nhìn những con thú như vậy, liệu bạn có lo lắng hơn tới vấn đề cân nặng của những con vật cưng trong nhà mình hay không?
(Theo Tiền Phong)