Tối nào nhà tôi cũng ăn cơm sớm chờ xem trận đầu tiên 8 giờ tối. Tất nhiên trận nửa đêm thì cả nhà lại “bồi dưỡng” sức khỏe lần nữa và tôi lại là người đi nấu mì với thịt bò hầm để phục vụ mọi người.
![]() |
Diễn viên Vân Dung. |
Worl Cup năm nay tôi bỏ phiếu cho Argentina, nhất là sau khi thấy đội Brazil, đội tuyển có rất nhiều người dự đoán sẽ vô địch chơi quá tẻ nhạt.
Từ đầu mùa giải đến giờ tôi theo dõi rất kỹ và thấy các đội năm nay chơi đều hay cả, thể lực và tài năng cũng sàn sàn nhau thôi. Hôm trước có anh Tây Ban Nha cũng gây bất ngờ phết đấy.
Mấy anh châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản đâu có thể coi thường được. Tôi thấy đáng gườm nhất chính là Bờ Biển Ngà, một đội bóng mà tôi chưa nghe thấy bao giờ, vậy mà hôm đá với Argentina cũng làm cho tôi nhiều lần thót tim.
Với trận đấu tối nay, Argentina - Serbia & Montenegro, chắc chắn sẽ là một trận đấu nảy lửa, bởi Serbia & Montenegro đã cực kỳ thoải mái, còn Argentina lại bị áp lực bởi mục tiêu của họ là chức vô địch.
Nhưng với cách sắp xếp sơ đồ chiến thuật của Jose Pekerman trong trận gặp Bờ Biển Ngà: 4-3-1-2 với 4 hậu vệ giăng ngang là Burdisso - Ayala - Heinze - Sorin thì chắc chắn thành công. Hay ở chỗ là đội hình đó có thể thay đổi thành 3-2-3-2 và 3-4-1-2 theo từng tình huống, đặc biệt cánh trái của họ cũng khá ổn định và chơi như vũ bão. Tỷ số đêm nay sẽ 1-0, nghiêng về đội tuyển Argentina.
Còn trận lúc 23 giờ, Hà Lan gặp Bờ Biển Ngà không gây cho tôi hứng thú lắm vì Hà Lan năm nay không mạnh, có thể tỷ số trận đấu sẽ là 2-1, chiến thắng nghiêng về đội Hà Lan. Còn Mexico - Angola tỷ số là 1-0. Sẽ còn nhiều điều bất ngờ lắm, tôi tin là như vậy.
Diễn viên Vân Dung
(Theo Tiền Phong)