
Cảnh sát khu vực Reni, bang Rajasthan, cho biết thi thể của 4 bố con anh Vijay Singh được đội cứu hộ tìm thấy ngày hôm qua. Trước đó một ngày, vợ của Vijay cũng bị phát hiện đã chết. Cha mẹ cô cho rằng chính anh và bố anh là những người khiến cô phải tìm đến giải pháp tự sát vì vấn đề liên quan đến của hồi môn. Nghi ngờ đó khiến Vijay rất suy sụp.
"Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân và vợ là cô Asha thường xuyên có mâu thuẫn. Thi thể của cô ấy được tìm thấy ở khu vực Bandikui. Khám nghiệm ban đầu có vẻ như cô ấy đã tự tử, tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra", Times of India dẫn lời một cảnh sát cho biết.
Những người dân làng Bairwa Bas Nangal sau khi nhìn thấy ví tiền của Vijay Singh và một số đồ dùng cá nhân của anh ở gần một cái giếng trong làng thì nghi có điều không hay xảy ra. "Họ nhìn xuống giếng và phát hiện thấy thi thể của 3 đứa trẻ, gồm Khemchand (8 tuổi), Rinku (6 tuổi) and Sapna (4 tuổi) - nổi lên. Họ lập tức thông báo cho cảnh sát", người này nói thêm.
Theo điều tra, anh Vijay đã đưa ba con ra giếng và ném bọn trẻ xuống lúc nửa đêm. Sau đó anh ta cũng kết liễu cuộc đời bằng cách nhảy xuống. "Chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm tử thi 4 nạn nhân và trao thi thể họ cho người nhà. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn", đại diện cảnh sát cho hay.
Hướng Dương