Chị gái tôi đi học đại học ở Điện Biên đã 4 năm nay, nhà ở tận Hưng Yên nên mỗi năm chị chỉ về được vài lần vào những dịp lễ, tết được nghỉ dài ngày. Chị ra trường, bố mẹ tôi chưa kịp mừng vui thì đã phải nghe "tin dữ". Chị ấy quyết định sẽ dạy học ở một trường tiểu học trên Điện Biên, điều đó có nghĩa là bố mẹ và tôi càng ít có cơ hội được gặp chị.
Thế nhưng, bất ngờ lớn nhất mà chị ấy dành cho bố mẹ không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi đi dạy được 2 tháng, tháng 11 vừa qua chị ấy bất ngờ về thăm nhà. Chuyến về thăm nhà này nhằm mục đích thông báo cho bố mẹ tôi hay một "chuyện đã rồi".
![]() |
Chị gái tôi đăng ký kết hôn xong mới báo cho bố mẹ biết. Ảnh: Inmagine. |
Ăn cơm xong, ngồi bóp chân cho bố tôi (bố tôi bị liệt nửa người từ hồi đầu năm do tai biến), chị nhẹ nhàng bảo: "Con đã đăng ký kết hôn với bạn trai ở Điện Biên rồi, bố ạ". Bố tôi không nói được tiếng nào, cái tin quá sốc và có lẽ ông cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi thì mắng chị xối xả, rằng nhà này đâu có cái thứ "ăn cơm trước kẻng", làm gì có chuyện bố mẹ tôi lại bị con gái rượu đặt vào thế bị động đến thế. Tuy nhiên, sau một hồi bất ngờ, ông bà cũng buộc phải ngồi nói chuyện nghiêm túc với con và tìm cách hóa giải tình thế oái oăm này.
Chị và anh rể tôi yêu nhau đã hơn một năm, cũng tính đến chuyện cưới xin nhưng chưa dẫn nhau về ra mắt bố mẹ hai họ. Cuối tháng 10, chị phát hiện ra đã có bầu, lại sợ ảnh hưởng đến chuyện công tác ở trường nên cả hai vội vàng đi làm giấy đăng ký kết hôn ngay tại nơi công tác. Sau khi nhận giấy kết hôn, anh chị cùng nhau về gia đình nói chuyện với bố mẹ, bàn ngày làm đám cưới. Sở dĩ họ quyết định đăng ký xong mới thông báo cho bố mẹ là vì sợ cả hai nhà sẽ phản đối chuyện kết hôn.
Mẹ tôi xin số điện thoại của nhà trai rồi lập tức gọi điện sang. Hai bà thông gia bàn bạc với nhau một hồi rồi quyết định đi xem ngày làm đám cưới. Ngay hôm sau, mẹ tôi đã xem được ngày đẹp cho đám hỏi và đám cưới luôn. Tuy nhiên, có một chuyện nực cười là bố mẹ tôi chưa hề gặp con rể, chỉ nghe qua lời kể của chị tôi rằng anh là giáo viên cùng trường, quê ở Thái Bình. Bố mẹ của anh cũng chưa được gặp chị tôi một lần nào, thế mà hai nhà vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại trong quá trình chuẩn bị lễ cưới.
Ngày đám hỏi cũng là ngày nhà trai chạm ngõ, chú rể lần đầu tiên đặt chân đến nhà cô dâu và cũng lần đầu tiên ra mắt "nhạc phụ, nhạc mẫu". Cả hai gia đình cũng lần đầu tiên gặp nhau, dù chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới diễn ra.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Mỹ Lệ
(Hưng Yên)