Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện khá giả nhưng không phải quá giàu có. Bố mẹ luôn dạy tôi rằng phụ nữ phải chọn chồng khôn ngoan, không chỉ yêu mà còn phải nhìn vào kinh tế. Khi biết tôi có bạn trai là nhân viên văn phòng với mức lương trung bình, bố mẹ phản đối kịch liệt.
Gần đây, bố mẹ tôi chủ động giới thiệu cho tôi một người đàn ông khác là con trai của doanh nhân giàu có, sở hữu nhiều bất động sản. Anh có vẻ ngoài điển trai, lịch thiệp và rất biết cách chiều chuộng phụ nữ. Vì bố mẹ thuyết phục nhiều, tôi quyết định giấu bạn trai đi gặp gỡ người đàn ông đó. Tôi cũng nói với anh ấy rằng tôi đã có bạn trai. Anh tôn trọng tôi nhưng muốn kết bạn Facebook, xin số điện thoại và tôi đã đồng ý
Tôi vẫn yêu bạn trai nhưng thi thoảng người được bố mẹ giới thiệu vẫn nhắn tin hỏi han tôi về công việc hoặc bí quyết chọn quà hay nhờ tôi chỉ hàng ăn uống, tôi đều trả lời anh. Vào dịp sinh nhật, khi bạn trai tặng tôi một bó hoa giản dị, anh lại tặng tôi một chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ với tư cách bạn bè. Tôi vẫn phân chia ranh giới rõ ràng, chỉ là bạn với người đó và không làm điều gì có lỗi với bạn trai nhưng vẫn cảm thấy áy náy như thể mình đang "bắt cá hai tay".
Tôi không thể phủ nhận rằng cuộc sống giàu sang thật sự có sức hút. Nếu cưới người bố mẹ tôi chọn, tôi sẽ không phải lo lắng về tiền bạc, tương lai của tôi và con cái sau này cũng được đảm bảo. Nhưng nếu chọn tình yêu của mình, tôi có thể sẽ phải sống một cuộc đời bình dị, thậm chí vất vả. Tôi đang vô cùng bối rối và sợ chọn bên nào, tôi cũng sẽ hối hận. Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên chọn tình yêu hay sự ổn định mà bố mẹ sắp đặt?
Huyền Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.