"Bà Carole đã nói về mong muốn để những người tị nạn Ukraine cảm thấy họ có không gian riêng khi ở nhà mình. Bà cũng đã trao đổi về tất cả những thủ tục hậu cần liên quan để cho việc đó diễn ra. Bà Carole đã gợi ý để bà và vài người khác đang cho người tị nạn sống trong nhà được gặp nhau, để hiểu nhau hơn, do bà cũng muốn tìm cách tạo điều kiện cho họ đến sống", một nguồn tin tiết lộ với Mail.

Bà Carole và ông Michael Middleton, bố mẹ của Kate. Ảnh: Rex
Các kế hoạch của nhà Middleton là chuyển đổi một trong những phòng khách trong căn biệt thự trị giá 5 triệu bảng Anh (khoảng 6 triệu USD) thành chỗ ở riêng cho một gia đình. Tuy nhiên, vợ chồng bà Carole cần phải làm sao để đảm bảo kế hoạch này được an toàn và thuận tiện, do Kate và William thường đưa các con về thăm ông bà.
Bố mẹ nữ Công tước xứ Cambridge có thể được truyền cảm hứng bởi hàng xóm là phát thanh viên Chris Tarrant. Tarrant đã mở cửa nhà mình chào đón một gia đình Ukraine tới sống. Anh từng nói việc cho một gia đình Ukraine ở trong nhà mình là "trải nghiệm thú vị".
"Họ là những người vui vẻ và ngọt ngào. Đó là một bà mẹ 30 tuổi và đứa con 10 tháng tuổi. Hai mẹ con từng phải ngủ trên sàn sân bay ở Hà Lan và hiện họ sống ở nhà tôi. Hãy nhìn xem, đó là bé gái 10 tháng tuổi. Điều gì có thể xảy ra với cuộc sống của bé nếu bé vẫn tiếp tục phải sống ở hoàn cảnh đó? Như vậy thật kinh khủng", Chris nói.
Chris cho biết anh rất ngạc nhiên trước danh sách các quy tắc và kiểm tra của Chính phủ Anh nhằm ngăn những người khác muốn cung cấp chỗ ăn ở cho người tị nạn Ukraine.
Bản thân Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge từng mô tả các con họ bị ảnh hưởng ra sao bởi cuộc khủng hoảng tị nạn Ukraine, khi cả hai có chuyến thăm tới thăm Trung tâm Văn hóa Ukraine ở Công viên Holland, phía tây London, hồi tháng 3.
"Thật kỳ lạ khi việc này lại xảy ra ở châu Âu. Chúng tôi luôn ở phía sau các bạn", William nói, cho biết thêm vợ chồng anh "thấy bất lực" và muốn làm nhiều hơn để hỗ trợ những người tị nạn Ukraine.
Hướng Dương (Theo Mirror)