![]() |
Ảnh chụp bé Harmony tại nhà hàng. Ảnh: Huffington Post |
Nhân viên nhà hàng Bel Air phát hiện thấy bé Harmony, 3 tuổi, ngồi một mình sau khi cô bé kêu khát nước vào tầm 8 giờ tối hôm chủ nhật (4/3). Sau khi tìm bố mẹ hay người thân mà không thấy, nhà hàng liền gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi đợi trong nhà hàng cùng bé Harmony đến tầm 9 giờ rưỡi, cảnh sát vẫn không thấy có ai đến đón cô bé về. Không còn cách nào khác, họ đành phải liên lạc với bên truyền hình để đăng thông tin trẻ lạc.
Theo lời kể lại của nhân viên nhà hàng Bel Air, bé Harmony đến nhà hàng cũng một nhóm 4 người lớn và 10 trẻ em khác vào khoảng 4 giờ chiều. Bữa tiệc pizza kết thúc lúc 8 giờ tối, nhưng không có ai trong số những người thân phát hiện ra cô bé lúc đó đang cúi xuống nhặt một đồng xu đánh rơi.
Sau khi nhìn thấy ảnh của con gái được đăng lên bản tin phát lúc 11 giờ đêm, bố mẹ cô bé vội vàng tới đài truyền hình và đưa bé về nhà an toàn. Cặp vợ chồng cho biết họ tưởng rằng con gái đã đi theo những người họ hàng lúc rời khỏi quán Bel Air.
Tờ Huffington Post đưa tin vì bé Harmony vô tình bị bỏ rơi nên bố mẹ cô bé cũng không bị buộc tội.
Linh Đan