Video quay cảnh bé trai 6 tuổi nỗ lực chạy theo xe của bố mẹ ở trạm xăng và nghỉ chân gần thị trấn Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, từ cuối tháng trước, gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc cuối tuần qua.
Truyền hình Quý Châu đưa tin một người qua đường tốt bụng đã tìm thấy cậu bé và cho em đi nhờ đến một trạm thu phí, nơi các nhân viên ở đây nhanh chóng thông báo cho cảnh sát.
Zhang Yun, nhân viên đồn cảnh sát gần đó, cho hay lúc đang trên đường tới trạm thu phí để đón bé trai, anh nhận được thông báo rằng có một cặp vợ chồng bị lạc con.
"Tôi đã nghĩ chắc đúng đứa bé này rồi", Zhang nói với truyền hình địa phương.
Nửa tiếng sau, ngay khi thấy cặp vợ chồng xuất hiện ở đồn, cậu bé lập tức lao ra và hét lên "mẹ".
Bố mẹ bé trai cho hay hôm đó cả gia đình đã vào trạm xăng trên để tiếp thêm nhiên liệu và nghỉ ngơi. Nhưng lúc rời đi, họ không để ý con trai vẫn chưa lên xe.
Cảnh sát đã xác định lại danh tính cặp vợ chồng trước khi giao bé trai cho họ.
Sự việc thu hút rất nhiều bình luận của người dùng mạng Weibo.
"Tôi không dám tin chuyện này là có thật. Tại sao cặp vợ chồng lại có thể bất cẩn đến mức quên cả con mình chứ?", một thành viên viết.
"Tôi thấy đau tim quá. Chắc hẳn lúc đó cậu bé sợ hãi lắm", một thành viên khác nhận xét.
Hướng Dương (Theo SCMP)