Lê Văn Thông, người giúp Bình giấu ma túy. |
Giữa trưa 8/10, tại khu vực ngã tư Bưu điện TP Hà Đông (Hà Nội), cảnh sát phát hiện một thanh niên điều khiển xe honda nữ có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, phát hiện có 11 gói heroin giấu dưới nắp bình xăng xe.
Anh này là Nguyễn Huy Hoàng (27 tuổi), trú tại huyện Chương Mỹ, một mực khẳng định không nghiện ma tuý, không buôn bán ma tuý và không biết số ma tuý trên do đâu mà có. Hoàng đang trên đường đi làm lễ cất nóc nhà mới cho một gia chủ ở khu vực nội thành Hà Nội.
Hoàng tỏ ra rất bình tĩnh. Anh ta kê khai chi tiết đầy đủ các điểm đi cất nóc nhà, làm lễ động thổ xây nhà mới, lễ đổ trần nhà... trong những ngày vừa qua. Tất cả các điểm mà Hoàng đến làm lễ đều phù hợp với lời khai của anh ta.
Ngày 11/10, Nguyễn Thị Bình, 32 tuổi, trú tại quận Đống Đa (Hà Nội), quán cà phê đã đi cùng một thanh niên trẻ ra đầu thú. Chị ta tự nhận mình là người đã chuẩn bị 11 gói heroin rồi nhờ người bỏ ma tuý vào xe để vu cho Hoàng.
Cách đây hơn 1 năm, Bình tình cờ gặp Hoàng. Vẻ điển trai, thêm chút khả năng cúng bái của Hoàng khiến Bình cảm phục. Sau từng đó thời gian quấn quýt bên nhau, đến khi chồng Bình sắp trở về nhà, Hoàng quyết tránh xa người phụ nữ mình từng yêu mến.
Thấy Hoàng tỏ ý lạnh nhạt, các buổi đến thăm thưa dần, Bình rất bực tức. Lại thấy Hoàng nói muốn chấm dứt mối quan hệ để sau này còn lập gia đình. Bình đã âm mưu bày ra một màn kịch để hại người tình.
Bình đã đi mua 11 gói heroin với giá 550.000 đồng của một người không quen biết. Sau nhiều giờ suy nghĩ, Bình quyết định gọi Lê Văn Thông (21 tuổi), trú tại huyện Chương Mỹ đến để nhờ bỏ ma tuý vào xe Hoàng hòng vu oan cho người tình.
Khi hỏi lý do tại sao biết là ma tuý vẫn bỏ vào xe Hoàng, có biết làm như thế thì sẽ huỷ hoại cả cuộc đời Hoàng không? Thông líu ríu trả lời: “Lúc đó, cháu chỉ biết rằng, mình làm như thế để giúp cô Bình, cô ấy luôn giúp đỡ cháu”...
Còn Bình nghẹn ngào nói: “Tôi đã hủy hoại tương lai của cháu Thông, giờ đây, gia đình tôi cũng tan nát, ông bà già yếu, chồng đi vắng, đứa con 5 tuổi đang phải gửi bạn hàng trông hộ, bây giờ không biết ra sao”...
Công an TP Hà Đông đã tạm giữ Nguyễn Thị Bình và Lê Văn Thông.
(Theo Công An Nhân Dân)