Xí nghiệp Thuốc nổ - pháo hoa, Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đóng tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ, có khuôn viên rộng cả chục hecta, bao quanh bằng tường rào gần 2m có gắn dây thép gai. 7h50 tiếng nổ đầu tiên trong kho thuốc pháo hoa vang lên. Gần chục mái tôn và phân xưởng bị đổ sụp và nát vụn, mái tôn proxi măng và những thanh dầm sắt dài cả chục mét bắn văng tung tóe cách hiện trường vài trăm mét.
Hàng chục mái nhà ở khu vực bán kính gần 2km bị ảnh hưởng. Những mái tôn, cửa kín, nhiều bức tường nhà bị đổ sập và vỡ vụn. Dãy nhà tập thể của công nhân và lãnh đạo xí nghiệp bằng mái bằng hầu hết cao 3-4 tầng bị vỡ kính, cửa sắt bị sức ép của vụ nổ uốn cong, mái lợp bằng tôn, sắt cũng bị sập rơi xuống sân và đường.
Vào thời điểm tiếng nổ phát ra, nhiều công nhân trong khu vực của nhà máy đã tháo chạy ra ngoài bằng cách trèo qua tường, vượt qua bức tường có gắn dây thép gai bị sụp đổ.
![]() |
Vụ nổ khiến ngôi nhà ở cách chừng 300m bị tốc mái, hư hỏng đồ đạc |
Trong trang phục màu xanh của công nhân nhà máy quốc phòng, một công nhân vẫn còn nhem nhuốc bởi khói và tàn tro kể lại anh và vài chục người đang làm việc trong phân xưởng cách nơi xảy ra vụ nổ khoảng 50m thì một tiếng nổ inh tai vang lên, đồ đạc rung chuyển. Mọi người hô hào nhau vội vã tháo chạy, không kịp nhìn lại xem phía sau mình sự việc xảy ra như thế nào.
Nam công nhân giấu tên này cho biết, anh và nhiều người đã thoát ra ngoài bằng cách qua trèo qua tường rào. Dù xa hiện trường vài trăm mét, những dòng người tháo chạy vẫn không ngừng. Phía sau những tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên. Cho rằng mình may mắn thoát chết trong gang tấc, nam công nhân trùng giọng khi nhắc đến những đồng nghiệp còn kẹt bên trong.
![]() |
Chị Đào tại bệnh viện. Ảnh: Việt Dũng |
Tại Bệnh viện Phú Thọ, chị Nguyễn Anh Đào (24 tuổi, công nhân xưởng Z1) vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại cuộc tháo chạy khỏi vụ nổ có sức công phá lớn vừa xảy ra. Chị cho biết, sáng 12/10 đi làm tăng cường, trong tổ của chị có khoảng 200 công nhân.
"Chúng em phải làm xong theo đơn đặt hàng của đối tác nước ngoài", Đào giải thích. Khoảng 8h kém, chị nghe tiếng nổ lớn từ kho vật liệu của nhà máy, cách xưởng không xa. Đào và nhiều người khác chạy tán loạn ra phía cổng.
Khói bốc lên mù mịt, không nhìn rõ cả người xung quanh nhưng Đào cứ cắm đầu chạy. Liên tiếp tiếng nổ lớn vang lên, Đào có lúc phải dừng lại nấp vào thân cây xà cừ vì sợ. Khi ra được khỏi nhà máy, cô bị cháy xém tóc, lửa táp vào chân và hai bàn tay, thương tích vùng bụng trái. "Em chạy theo quán tính, cứ nhằm đường ruộng mà đi", người phụ nữ mang thai tháng thứ 4 kể. Đào sau đó chạy ra đường cái và được một người đi xe máy chở đến Bệnh viện huyện Thanh Ba, sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên.
Clip người thân duy nhất ở lại bên quan tài |
|
Nằm ôm ngực ở giường bên cạnh, Tài cho biết tổ của anh khoảng 10 người vào lắp ráp cửa ở xưởng Z4. Sau tiếng nổ lớn, anh ngã xuống đất. Trong khói mù mịt, anh vùng dậy bỏ chạy. Khu xưởng Z4 bị sập mái, có người chạy thoát, người không kịp.
"Rất nhiều người ùa ra khỏi nhà máy nên ở khu vực cổng hỗn loạn", Tài kể. Hiện anh bị sức ép của vụ nổ gây tức ngực, tai ù, bị bỏng sâu vùng dưới cánh tay trái.
Cùng phòng với Tài, ông Năng cho biết, sau những tiếng nổ lớn, mọi người ùa chạy ra khỏi cổng. Nam công nhân 42 tuổi này dù không còn khỏe nhưng cũng cố chạy. Dọc đường, ông thấy có người gục xuống đường. "Sau khi nghe 2 tiếng nổ lớn, tôi choáng váng không biết gì nữa, đến khi được cấp cứu tỉnh lại mới biết bị thương ở đầu", ông Năng nhớ lại.
![]() |
Sức ép của vụ nổ khiến chiếc xe máy cháy rụi. Ảnh: Bá Đô |
Một nhân chứng khác là bà Vi Thị Đài (ở Đông Thành, Thanh Ba) với khuôn mặt hốt hoảng cho biết, trong buổi sáng bà đang dự đám tang, cách nhà máy khoảng 200m thì thấy tiếng nổ lớn. Quả cầu lửa xuất hiện, khói trắng che kín trời, tàn tro rơi xuống, hàng chục người dự đám vội tháo chạy, để lại quan tài giữa đồng. Vài giờ sau mọi người mới quay lại, tiếp tục việc an táng. "Sợ hãi quá, lúc đó nghĩ là mình chắc sẽ chết", bà Đài kể và cho hay sống gần hết cuộc đời nhưng chưa bao giờ chứng kiến vụ nổ kinh hoành như thế này.
Đến 17h chiều nay, lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, cắt điện toàn bộ khu vực trong vòng bán kính gần 3km và thông báo cho người dân di tản. Lực lượng quân đội, công an, cảnh sát giao thông và dân quân vây quanh hiện trường ngăn không cho tiếp cận những ngôi nhà gần hiện trường.
Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) là nơi duy nhất trong nước sản xuất và cung cấp pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ của dân tộc.
Theo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thống kê ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra tại đây đã khiến 20 người chết, trong đó 19 là công nhân viên của nhà máy Z121. Số người bị thương ghi nhận lên tới cả trăm.
Nhóm phóng viên