Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay trong quan niệm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước (TP HCM) đặc biệt hơn tất cả các năm khác khi cả thế giới phải cùng nhau phòng chống dịch Covid-19. Cá nhân anh cùng gia đình cũng không là ngoại lệ. Và trong nhiều ngày qua, anh quan sát thấy phụ nữ đã có con là những người mệt mỏi nhất. Nhiếp ảnh gia Vũ Phước giải thích: "Tất cả học sinh ở Việt Nam phải nghỉ học trong một thời gian dài để đảm bảo an toàn. Các bà mẹ phải sắp xếp công việc để giữ những đứa trẻ tại nhà, mà điều đó làm ảnh hưởng và xáo trộn mọi sinh hoạt thường ngày, công việc của phụ nữ Việt Nam". Zinni, con gái của vợ chồng anh Nguyễn Vũ Phước, cũng phải nghỉ học cả tháng nay nhưng thay vì chỉ quanh quẩn trong nhà, bé được bố mẹ tạo cho nhiều hoạt động vừa học vừa chơi: vẽ tranh, đọc sách, tập đàn, tự làm đồ chơi... Cô bé còn rất thích xem phim hoạt hình và diễn xuất theo các nhân vật trong đó. Anh Vũ Phước và bà xã - chị Hoàng Oanh luôn có cách đặc biệt để ủng hộ con gái theo đuổi sở thích. Bộ ảnh này được anh Vũ Phước thực hiện nhân một lần Zinni chia sẻ muốn hóa thân thành công chúa cùng mẹ. Ông bố nhiếp ảnh gia cho biết quá trình thực hiện bộ hình không khó khăn bởi việc diễn xuất, tạo dáng trước máy ảnh cũng là đam mê của Zinni. Chụp ảnh cho con ngoài việc lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của con, vợ chồng anh Nguyễn Vũ Phước còn xem đây là một hoạt động "dạy con tại nhà". Anh tâm sự: "Mục đích của chúng tôi trong việc dạy dỗ tại nhà là tạo nhiều trò chơi cho con và để con thực hiện những ước mơ của mình, tuy có những ước mơ không thực tế, viển vông nhưng phụ huynh hãy cứ cho phép bé được thể hiện ra điều bé muốn, hướng con đến những hình tượng có tính cách, đạo đức tốt đẹp. Đó cũng là cách giúp bé thêm yêu cái đẹp, biết điều hay ý tốt". Ảnh: Nguyễn Vũ Phước Hà Nhi