![]() |
Đình Tùng luôn có sự động viên bất ngờ của người bố tuyệt vời. Ảnh: Thế Ngọc. |
Ở xóm của Tùng, ai cũng phải kính nể bác Thảo về khoản đi cổ vũ cho con mỗi khi con thi đấu xa nhà. Có một điều rất thú vị là dù tới sân xem con thi đấu, nhưng bác Thảo rất nhiều lần không cho con biết mà lặng lẽ ngồi ở một góc khán đài cầu trời cầu phật phù hộ cho đứa con trai cưng của mình.
Trong giải VFF Cup vừa rồi cũng vậy, hai vợ chồng bác Thảo bỏ công bỏ việc lặn lội từ Thanh Hóa bí mật có mặt ở sân Mỹ Đình vào trận cuối cùng. Thằng con trai là tuyển thủ quốc gia nhưng bác Thảo ít khi nhờ nó mua cho tấm vé, mà tự bỏ tiền túi ra mua. Bác Thảo bảo, không muốn làm thằng Tùng con mất tập trung.
Có một chút buồn trong trận mà bác Thảo có mặt trên sân Mỹ Đình, khi Đình Tùng đưa bóng trúng cột dọt ở những giây cuối cùng, khiến đội tuyển U23 không thể vô địch. Dù vậy, bác Thảo chia sẻ: "Chúng nó cần phải có áp lực và nếm cảm giác thua trận. Bóng đá là phải thế".
Ba ngày nghỉ phép, Đình Tùng xin Ban huấn luyện trên tuyển về thăm gia đình. Cũng như mọi lần về phép sau những giải đấu, họ hàng, bà con hàng xóm đến nhà Tùng đông nghịt. Hôm nay, bác Thảo sẽ chia tay đứa con của mình. Đình Tùng sẽ cùng toàn đội vào TP HCM trước khi lên đường tới Indonesia vào ngày 31/11 tới.
Indonesia khác xa so với Lào. Hành trình dài, vất vả lại tốn kém. Hỏi bác Thảo lần này có đi tiếp lửa cho con trai không, bác tủm tỉm: "Tôi sẽ lại sang đó nhưng sẽ không cho nó biết cụ thể trận nào. Tôi không muốn tạo áp lực cho Tùng nhưng cũng muốn nó phải luôn thi đấu hết mình vì có người bố trên khán đài cổ vũ. Trước giờ lên đường, tôi cũng chẳng treo thưởng riêng cho Tùng cái gì cả. Sự yêu mến của người hâm mộ, họ hàng, hàng xóm chính là phần thưởng lớn nhất".
Mai Hương