Sau khi biết tin con dâu không phải mất tích, được tìm thấy trong Gia Lai, ông Bùi Hữu Bình (bố chồng của chị Nguyễn Thị Thuý Thảo) phần nào được giải toả tâm lý.
Tuy vậy, việc con dâu giả mang bầu đến sát ngày sinh khiến người đàn ông này vẫn chưa hết sốc. "Đây không chỉ là cú sốc với riêng gia đình, mà với cả dòng họ và xã hội", ông Bình tâm sự.
Ông Bình cho biết Thảo và con trai ông là anh Bùi Thế Anh yêu nhau từ hồi cấp 3. Biết con trai yêu sớm nhưng nhìn bọn trẻ yêu nhau quá nên ông không ngăn cấm. Thế Anh từng theo học đại học ở Thái Nguyên, trong khi Thảo học hết cấp 3. Có lúc, vì muốn gần người yêu mà Thế Anh bỏ dở việc học, về Bắc Ninh học cao đẳng.
Thảo về làm dâu nhà ông Bình được hơn một năm nay. Ngày Thảo nói có tin vui, cả gia đình mừng rỡ. Hàng ngày, Thảo cùng chồng đi làm tới tối mới về. "Sợ con dâu mệt nên hàng ngày vợ chồng tôi nấu ăn, không bắt con làm việc gì", ông Bình nói.

Nguyễn Thị Thuý Thảo chụp ảnh cùng chồng.
Ngày 2/12, theo dự kiến là ngày dự sinh của Thảo. Tuy vậy, không thấy nàng dâu có biểu hiện gì nên gia đình ông Bình đưa cô ra Bệnh viện huyện Yên Phong (Bắc Ninh) để thăm khám. Tại đây, Thảo nói với mẹ chồng là đi vệ sinh, sau đó mất liên lạc. Cả gia đình ông Bình nháo nhào đi tìm. Ba ngày sau, Thảo mới gọi điện về báo là đang trong Gia Lai và đã sinh con.
Thương con dâu, lại thêm thông báo đã có cháu trai, nhưng ông Bình và những người trong nhà vẫn không khỏi nghi ngờ về lý do con dâu vào tận Gia Lai. "Dù biết việc làm này là hơi quá nhưng chúng tôi bảo phải giám định ADN hoặc y khoa xem có đúng là đẻ thật không, khi đó Thảo mới thừa nhận sự thật", ông Bình cho biết.
Chuyện con dâu giả mang bầu cũng đã xảy ra, nhưng điều ông Bình lo sợ nhất là những hệ luỵ kéo theo sau sự việc này. Ông lo con dâu vì áp lực gia đình, dư luận mà trầm cảm, tìm tới những thứ không hay.
"Tôi sợ nhất là sau chuyện này, cháu bị hàng xóm dị nghị, có phải ai cũng tế nhị trong câu nói đâu. Không có thai thì có thể có thai lại, nhưng hậu quả sau cú sốc này là quá lớn, để giải quyết là cả vấn đề", ông Bình nói và cho biết mong sự việc sớm khép lại.
Không chỉ ông Bình, những người hàng xóm cũng bất ngờ trước việc Thảo không có bầu. Một phụ nữ sống cạnh nhà cho biết Thảo là người ít nói, hàng ngày đi làm nên cũng ít gặp.
"Tôi cũng chỉ biết là Thảo có bầu, hàng ngày cháu mặc đồ rộng nên cũng không đế ý. Bố mẹ chồng chăm, chiều lắm mà không hiểu sao cháu lại lừa dối như thế", người này cho biết.
Hiện Thảo đã được chồng, mẹ chồng và mẹ đẻ vào Gia Lai đón, dự kiến sẽ về Bắc Ninh trong ngày 7/12. Bé trai được Thảo xin sẽ tiếp tục ở lại với người mẹ đẻ.
Việt An