Tôi và chồng là bạn học cấp 3 nhưng tới khi đi làm, tình cờ gặp lại nhau, chúng tôi mới nảy sinh tình cảm. Sau 8 tháng kết hôn, tôi thấy ngột ngạt với cuộc sống nhà chồng.
Gia đình hai bên cách nhau 7 km nhưng chẳng mấy khi tôi được về nhà bố mẹ đẻ. Mỗi khi tôi xin phép được ở lại chơi nhà bố mẹ lâu hơn, bố chồng tôi nhăn mặt khó chịu, vặn vẹo phải 10 câu mới cho tôi đi, dặn dò con gái đã xuất giá không được ngủ lại nhà bố mẹ đẻ qua đêm. Còn chồng tôi lần nào cũng im lặng, chỉ nghe bố nói, không bênh vực cho vợ nổi một câu.
Lần lâu nhất tôi được ở nhà bố mẹ là khi có đám giỗ, còn không chỉ dám nán lại 1-2 tiếng, nếu không sẽ bị chồng giục về. Khi về tới nhà chồng, bố chồng đều xị mặt khó chịu, khiến tôi chỉ dám về nhà ngoại 1 lần trong tháng. Tôi cũng rất nhớ bố mẹ mình, bố tôi còn bị liệt, luôn cần người chăm. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên để có mối quan hệ dễ thở hơn với nhà chồng.
Huyền Ba
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.