Đã 10 năm trôi qua nhưng cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, chắc không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Tôi làm đám cưới tháng 11 Âm lịch, nghĩa là sau đó 1 tháng tôi sẽ được thể hiện nghĩa vụ làm con dâu đảm trong mắt bố mẹ chồng. Chồng tôi là con thứ nhưng lại ở cùng bố mẹ, nên Tết đến đương nhiên tôi phải đảm đương chuyện bếp núc.
20 âm lịch, bố chồng đã hô hào dọn dẹp nhà cửa, bố bảo dọn sớm nghỉ sớm. Cả nhà hưởng ứng vì nghỉ sớm ai chẳng thích. Nhưng đến tận ngày 30, cái nhà chỉ vỏn vẹn chưa đầy 50m2 vẫn chưa được dọn dẹp xong, vì ngày 29 ông nảy ra ý tưởng quét vôi, sơn lại một số mảng bong tróc. Thế là ngày 30 Tết mà chỗ này vôi ve, chỗ kia xi măng, lổn nhổn như bãi chiến trường, tôi nhìn sao mà muốn khóc...
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Chiều làm cơm cúng ông bà, tổ tiên, có mẹ chồng tôi phụ giúp nên mọi việc cũng yên ả. 18h chiều, bố chồng tôi vẫn chưa sắp xếp xong bàn thờ (ông không cho phép ai làm việc đó thay ông). 19h rồi cũng xong, đợi hương tàn là hơn 20h tối, lại lui cui đi hâm nóng đồ ăn, cả nhà bắt đầu ngồi ăn tất niên lúc 21h tối 30 Tết.
Cả nhà ai cũng ăn nhanh vì mệt và cũng muốn chuẩn bị việc riêng cho ngày mùng 1 Tết. Riêng bố chồng tôi ăn, uống rượu xong đồng hồ cũng chỉ 22h30 rồi, phải đợi bố ăn xong tôi mới dám dọn mâm. Trong lúc chờ bố ăn xong, tôi vừa chạy ra cửa ngó nghiêng mọi người đi chơi thì đã thấy ầm ầm trong nhà. Hóa ra bố chồng không thấy con dâu đứng chờ rửa bát, tưởng con dâu trốn việc, nên ông làm mình làm mẩy. Chồng tôi trót bênh vợ một tiếng cũng bị ông chửi luôn.
Rửa bát xong xuôi, tôi chắc mẩm mình được nghỉ ngơi tắm rửa tận hưởng giao thừa rồi mà vẫn chưa hết. Bố chồng nói tôi lau lại nhà cửa từ trên xuống cho sạch, cho dù tôi đã lau không biết bao nhiêu lần từ mấy ngày nay.
23h30, mẹ tôi gọi điện thoại sang hỏi tôi xem có đi chơi không, có qua Hồ Gươm xem pháo hoa không, tự nhiên nước mắt cứ chảy vì tủi thân. Chồng tôi biết bố ghê nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc lăng xăng giúp vợ. Tắm rửa xong xuôi, lên phòng riêng thì lời chúc năm mới của Chủ tịch nước đã đọc xong từ lâu. Tôi đi vào giấc ngủ đêm cuối năm với nỗi lòng nặng trịch, vì lời bố chồng dặn vẫn vang bên tai: "Mai 6h nhớ dậy làm cơm thắp hương các cụ".
Đấy, Tết đầu tiên ở nhà chồng tôi có giống bạn nào không? Tôi ở cùng bố mẹ chồng 5 cái tết, và cả 5 tết đều giống nhau như vậy, sau đó trong cuộc sống hàng ngày bố chồng tôi cũng quá hà khắc nên vợ chồng tôi xin ra ở riêng, thuê nhà vất vả nhưng hạnh phúc vô cùng.
*Tết nguyên đán đang đến gần, những cô dâu vừa bận rộn chuẩn bị xong cho đám cưới của mình thì giờ đây lại lao vào nỗi lo mới: Đón Tết đầu tiên ở nhà chồng. Có những người bỡ ngỡ trước những thay đổi mới nhưng được sự giúp đỡ của chồng và gia đình chồng nên được đón cái tết ấm áp, đáng nhớ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người phải chịu uất ức, tủi hổ và nhiều khổ sở khi lần đầu về làm dâu, nhất là những cô dâu trưởng. Mời độc giả cùng chia sẻ về kỷ niệm lần đầu về làm dâu ngày Tết của mình về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Tú Hồng
(Hà nội)