Cụ nội (tôi gọi thay con) sống trong viện dưỡng lão được hai năm nay. Bố chồng tôi là con trưởng, dưới ông còn hai cô nữa nhưng họ sống ở quê. Căn nhà gia đình chồng tôi đang ở cũng là của cụ để lại nên bố chồng tôi là người chịu trách nhiệm chính chăm sóc, phụng dưỡng cụ. Trước khi vào viện dưỡng lão, cụ để lại số tiền tiết kiệm gần một trăm triệu đồng cho bố mẹ chồng tôi cộng với tiền lương hưu hàng tháng ba triệu đồng. Tôi cho rằng với số tiền ấy, bố mẹ chồng tôi hoàn toàn thoải mái trả chi phí ở viện dưỡng lão của cụ là 7 triệu đồng/tháng.
Cách đây vài ngày, bố chồng gọi riêng vợ chồng tôi ra nói chuyện. Ông bảo chúng tôi mới phải nuôi một đứa con, chưa áp lực gì nhiều nên phải đóng góp tiền để nuôi thêm cả cụ nữa. Tôi nghe xong thấy vô lý hết sức. Ông yêu cầu chúng tôi đóng một triệu đồng mỗi tháng để nuôi cụ, ngoài ra mỗi tuần phải đi thăm cụ ở viện dưỡng lão đều đặn 1-2 lần. Ông cũng trách tôi là con dâu trưởng mà không bao giờ hỏi han gì đến cụ. Tôi vô cùng bức xúc bởi cụ là bố đẻ của ông, ông không nuôi, mang cụ vào viện dưỡng lão giờ lại đòi con cái phải có trách nhiệm với cụ. Ngoài ra, tôi và chồng thi thoảng tiện vẫn nghĩ đến cụ, đưa con vào thăm. Tuy không đều đặn vì chúng tôi còn bận đi làm, nuôi con nhỏ nhưng đó cũng là tấm lòng của chúng tôi. Tôi không đồng ý cách bố chồng giao khoán tuần vào thăm hai lần kiểu bắt ép như vậy.
Chồng tôi cũng bức xúc vì thi thoảng bố chồng lại đón cụ về ở vài ngày nhưng ông không bao giờ dám động tay vào chăm cụ. Ông giao cho mẹ chồng và chồng tôi phải tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay bỉm, lau dọn chất thải của cụ, còn ông sợ bẩn nên viện cớ đau lưng không làm.
Theo tôi thấy, bố chồng là người ích kỷ, không làm tròn chữ hiếu nhưng lại muốn đổ lên đầu người khác. Cũng phải nói thêm, bố chồng tôi nghiện cá độ bóng đá vài chục năm nay và tôi nghi ông bắt chúng tôi đóng thêm tiền nuôi cụ là để lấy tiền chơi cờ bạc. Sau khi nghe bố chồng nói vậy, vợ chồng tôi xin phép để sắp xếp, tính toán lại thì ông bảo chúng tôi: "Có một triệu đồng mà cũng phải tính, 7 triệu mà tôi giao cho vợ chồng anh góp một triệu còn là ít".
Tổng thu nhập của vợ chồng tôi hàng tháng khoảng 25 triệu đồng, trong đó chúng tôi biếu bố mẹ chồng hàng tháng 4 triệu đồng để ông bà dưỡng già. Còn lại chúng tôi phải trang trải tiền học cho con, tiền thuê nhà ở riêng, ăn ở, điện nước, sinh hoạt... cũng không dư giả nhiều. Sau khi bàn bạc với nhau, vợ chồng tôi quyết tâm không đóng một triệu đồng dù phản ứng của bố chồng có thể sẽ rất gay gắt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chồng vẫn còn lăn tăn, tôi muốn biết liệu vợ chồng tôi quyết định vậy có đúng không?
Khanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.