![]() |
![]() |
Pha bắt bóng vụng về của Robert Green 'biếu không' một điểm cho tuyển Mỹ. Ảnh: Sun. |
"Dù quyết định đó đúng hay sai, cậu ấy vẫn muốn tập trung thi đấu. Chuyện này xảy ra khoảng một tháng trước, có thể lâu hơn. Rob là người khá kín đáo nên chỉ muốn giữ cho riêng mình", nguồn tin thân thiết với thủ thành Robert Green cho biết.
Trước khi lên đường sang Nam Phi, trái tim thủ thành 30 tuổi tan nát vì chuyện tình kéo dài suốt 20 tháng giữa anh và cô người mẫu Elizabeth Minett đi đến hồi kết. Chỉ cách đây 2 tháng, "chân dài" người Canada còn chia sẻ mong muốn sẽ tới Nam Phi cổ vũ người yêu. Elizabeth cũng kín kẽ trong chuyện tình cảm, thậm chí cô từng dùng tiếng Pháp để nói chuyện với Green khi anh thi đấu xa nhà. Sau khi chia tay, người đẹp 30 tuổi rời khỏi biệt thự mà hai người đang sống chung ở East London.
"Tôi bắt đầu chuyện tình với Rob kể từ sau khi cuộc gặp gỡ tại Toronto. Tôi không thể nhớ anh ấy nói gì lúc đó ngoài ấn tượng là giọng nói đặc Anh quốc. Tôi cũng không biết anh ấy là ai nhưng cả hai dần trở nên thân thiết. Tôi rất háo hức sang Nam Phi cổ vũ cho Rob dù giữa hai chúng tôi chưa có một tương lai nào chắc chắn", Elizabeth tâm sự.
![]() |
![]() |
Mối tình 20 tháng của Green và Elizabeth kết thúc chỉ một tháng trước khi World Cup bắt đầu. Ảnh: Sun. |
Trong trận đấu đầu tiên với tuyển Mỹ hôm 13/6, các học trò của HLV Capello có lợi thế lớn khi đội trưởng Gerrard mở tỷ số ngay ở phút thứ 4. Tuy nhiên, trước khi hiệp một kết thúc, thủ môn Robert Green mắc sai lầm khi bắt bóng không dính từ cú sút của Clint Dempsey ở ngoài vòng cấm địa. Bóng từ từ bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Người gác đền" đang khoác áo West Ham hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ phía CĐV sau sự vụng về này. Bạn bè của Green bào chữa rằng do chuyện tình cảm đổ vỡ ảnh hưởng tới tâm lý của anh. Tuy nhiên, đại diện của Robert Green, khẳng định: "Mối quan hệ của họ đã kết thúc nhiều tháng nay rồi và nó không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Rob tới World Cup với sự chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý và tập trung cao độ cho thi đấu".
Theo Mirror, Robert Green lên tiếng xin lỗi fan xứ sở sương mù vì lỗi lầm ngớ ngẩn khiến đội nhà bị chia điểm: "Trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã xin lỗi các đồng đội và bây giờ tôi xin lỗi hàng triệu người hâm mộ tại quê nhà. Tôi cảm thấy như đã làm cả nước thất vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt. Đó không phải là chuyện gì quá to tát, tôi đã 30 tuổi và đã học cách vượt qua mọi chuyện tương tự".
"Những gì xảy ra thật khó tha thứ nhưng bạn vẫn phải tiếp tục luyện tập chăm chỉ, ngẩng cao đầu và đảm bảo sẽ phản ứng tốt hơn vì giải đấu còn dài. Bạn phải đứng lên và điều đó mới thật sự quan trọng".
"Chúng tôi không thể đổ lỗi cho anh ấy được, tất cả là vì quỹ đạo bay khó lường của trái bóng", thủ quân Steven Gerrard bênh vực đồng đội. Ngôi sao Liverpool cũng cho biết, tất cả đội bóng đều đứng về phía Green.
"Cậu ấy đúng là một người đàn ông chân chính khi xin lỗi đồng đội ở giờ nghỉ giải lao. Chúng tôi nói với cậu ấy rằng hãy quên chuyện đó đi. Vẫn còn hai trận đấu nữa trước khi vòng bảng khép lại", một thành viên trong đội chia sẻ.
>> Ngắm bồ cũ nóng bỏng của Robert Green:
Hoàng Trang