Hôm 28/7, xuất hiện trong phiên toà liên quan tới cái chết của cặp sinh đôi 1 tuổi (Mariza và Phoenix Rodriguez) tại New York, Juan Rodriguez - bố của nạn nhân đồng thời là bị cáo, chối bỏ hai tội danh ngộ sát và gây chết người do bất cẩn.

Bị cáo Juan Rodriguez khóc tại phiên toà ở New York, Mỹ, hôm 28/7 sau khi bị buộc tội ngộ sát hai con sinh đôi. Ảnh: Twitter.
Sáng 26/7, Juan (39 tuổi) "để quên" cặp song sinh trong xe lúc tới công sở làm ca 8 tiếng khi nhiệt độ ngoài trời 30 độ C. 16h30, ông bố này quay lại bãi đậu xe và lái xe đi được hai dãy phố mới nhận ra những đứa con đang ở ghế sau trong tình trạng "sùi bọt mép".
Juan lập tức gọi cứu hộ và hô lên nhờ giúp đỡ. Các nhân viên y tế nhanh chóng đến nơi nhưng cặp song sinh đã qua đời. Khi kiểm tra bên trong ôtô, các nhân viên điều tra đo được nhiệt độ lúc đó là 42 độ C. Juan nói với cảnh sát tại hiện trường: "Tôi cứ tưởng đã gửi chúng trước khi đi làm. Tôi chẳng nhớ gì cả. Những đứa con của tôi đã chết. Tôi đã giết chúng rồi".

Nơi Juan Rodriguez phát hiện hai con sinh đôi ở ghế sau trên một con phố của New York, Mỹ. Ảnh: Twitter.
Hiện Juan được tại ngoại nhờ nộp tiền bảo lãnh 100.000 USD. Lúc được thả ra, Juan ôm chầm lấy người vợ Marissa đang khóc. Theo báo chí địa phương, Marissa mặc đồ đen đến toà cùng con trai 4 tuổi của cả hai.
Juan Rodriguez sẽ được xét xử tiếp trong phiên toà ngày 1/8.

Juan Rodriguez da tiếp da với hai con sinh đôi khi chúng mới đẻ. Ảnh: Twitter.
Ông bố này được hàng xóm mô tả là một người cha rất yêu thương các con. Gần đây, Juan còn dựng một lâu đài trong vườn để mừng sinh nhật đầu tiên của cặp sinh đôi. Trước đó, một bức ảnh đăng trên mạng xã hội cũng cho thấy Juan nằm trên sofa và để cả hai con ngủ trên ngực mình.
Tùng Anh (Theo NY Post)