![]() |
Bé Sowmya khóc khi cùng bố về sở cảnh sát. Ảnh: Starofmyshore |
Sự việc diễn ra tối hôm 26/3 vừa qua sau khi người qua đường phát hiện thấy cô bé Sowmya, học sinh lớp 7 trường St. Joseph ở thành phố Jayalakshmipuram, tay cầm một chiếc đĩa nhôm đứng trước cổng chùa Chandramouleshwara để xin tiền.
Cô bé cho biết em bị bố là ông Prakash M.P. Swamy, một công nhân trồng cà phê, phạt vì tội không đạt điểm tốt trong các bài kiểm tra ở lớp.
Thấy Sowmya ôm đĩa đứng trước cửa chùa trên mình vẫn mặc đồng phục học sinh vào tầm 20h30 tối, những người qua đường cảm thấy ái ngại. Cô bé kể rằng bố em phạt phải làm thế vì không đạt điểm tốt. Sowmya cũng nói rằng sáng hôm sau em sẽ có một bài kiểm tra môn khoa học.
Lúc mọi người hỏi bố em đang ở đâu, cô bé liển chỉ tay về hướng một chiếc xe ôtô ở gần đó, bên trong có bố và một người phụ nữ là bạn bố. Hai người ngồi để theo dõi động tĩnh của Sowmya. "Tôi không đánh đập con bé. Tôi chỉ muốn con bé nhận ra rằng cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu không chú tâm vào chuyện học hành", ông Prakash trả lời những người đi đường.
Một trong số những người chứng kiến đã gọi điện thoại cho cảnh sát. Cảnh sát sau khi điều tra thì được biết hiện bố mẹ của Sowmya đã ly hôn. Tờ Star of My Sore đưa tin sau khi thẩm vấn, cảnh sát đã thả ông Prakash và yêu cầu ông này không được có hành động tương tự như thế với con gái nữa.
Hướng Dương