"Tôi từng được nghe một cô bé quê Hòa Bình kể câu chuyện của mình đầy ám ảnh. Em được mẹ gửi xuống Hà Nội để vừa đi học vừa làm giúp việc cho nhà một người họ hàng. Còn mẹ em thì đi bước nữa. Em rất giận mẹ, nghĩ rằng mẹ đã 'bán' em cho nhà khác. Em đã bỏ trốn khỏi nhà chủ và bị xâm hại khi lang thang kiếm sống. Ở tuổi 13, em mang bầu và đã trở thành mẹ một cách bất đắc dĩ.
Một câu nói của em đã khiến tôi lặng đi và nghĩ về nó suốt nhiều ngày tháng sau đó: 'Có những lúc em nghĩ mẹ hại em; nhưng khi ra ngoài xã hội, em mới biết còn nhiều người muốn hại em nữa'", MC Công Tố nhớ lại một nhân vật của mình và cùng với hàng loạt tin tức về các vụ xâm hại tình dục trẻ em gần đây, anh cùng MC Minh Trang, nhiếp ảnh gia Dạ Miêu đã bị thôi thúc phải làm một điều gì đó để bảo vệ các em - tương lai của đất nước. Bộ ảnh Những đứa trẻ mang bầu là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi dự án phi lợi nhuận nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em.
Ekip chọn hình ảnh chủ đạo là những bé gái hóa thân thành các nạn nhân của xâm hại tình dục, trong độ tuổi từ 8 đến 12 và đều mang bầu. Công Tố giải thích rằng đây là độ tuổi "nhạy cảm" với bé gái vì bên cạnh nỗi sợ hãi, ám ảnh về tâm lý, tinh thần khi bị xâm hại, nhiều em cũng có suy nghĩ sẽ giấu giếm sự thật, không dám nói với ai, ngay cả chính cha mẹ mình. "Đến khi các em có bầu thì là lúc hậu quả quá nặng nề rồi, nó sẽ thành 'vết sẹo' mà các em phải mang trong mình đến suốt cuộc đời", nam MC chia sẻ.
Bộ ảnh Những đứa trẻ mang bầu được thực hiện trong thời gian "siêu tốc" khi đó chính là điều mà cả giám đốc sáng tạo Công Tố - Minh Trang và nhiếp ảnh gia Dạ Miêu đang trăn trở. "Từ lúc có ý tưởng cho đến khi bộ ảnh ra đời chỉ vỏn vẹn đúng 1 ngày. Tuy nhiên, tôi rất hài lòng, vì toàn bộ những cảm xúc thật nhất của mình đã đặt vào từng góc máy, từng cái nhíu mày đầy đau đớn của các em. Tôi nghĩ rằng, tận cùng của nỗi đau mà các em phải gánh chịu chính là sự khổ sở không thể khóc thét lên được, dường như ánh mắt vô hồn, sự tiều tuỵ, sự sợ hãi trong khuôn mặt những đứa trẻ là trạng thái tâm lý đáng sợ nhất mà các em bị xâm hại phải trải qua", nhiếp ảnh gia cho biết.
Điều khó khăn duy nhất mà ekip gặp phải chính là việc mời các diễn viên nhí hóa thân làm nạn nhân bị lạm dụng và ấu dâm. Sau khi lựa chọn được 4 cái tên tham gia dự án là Ngọc Linh, Hải Yến, Thùy Dương và Minh Phương, ekip tiếp tục phải nói chuyện với bố mẹ các em để giải thích về mục đích, ý nghĩa của bộ ảnh, mong nhận được sự ủng hộ. MC, nhà báo Minh Trang kể rằng chị nhớ như in lời của một phụ huynh chia sẻ với ekip trong lúc chụp ảnh: "Anh xúc động quá em ạ, không thể tưởng tượng con mình phải gánh chịu những hậu quả này, khi đó gia đình anh và con sẽ thế nào nữa. Chúng ta phải làm nhiều điều như thế này hơn nữa để 'chúng' - những kẻ xâm hại sẽ bị cả xã hội lên tiếng, và xử lý các em à".
Sau Những đứa trẻ mang bầu nói về hậu quả mà bé gái phải gánh chịu từ xâm hại tình dục, nhóm dự án sẽ giới thiệu tiếp bộ ảnh khắc họa nỗi đau của các nạn nhân là những bé trai. Và trong tháng 6-7, những lớp học dạy kỹ năng tự vệ cho trẻ sẽ được triển khai tại Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia tâm huyết. Phụ huynh và các bé có thể theo dõi thông tin, đăng ký học trên trang cá nhân của MC Công Tố. Những bài học này sau đó cũng được phát trên kênh Youtube để nhiều người có thể tiếp cận.