![]() |
|
Các cầu thủ dốc sức trên đường chạy. |
Theo Người Lao Động, tiếp sau người đồng nhiệm - HLV Tavares - ông thầy thể lực Biro cũng không ngần ngại nhận xét rằng thể lực của các cầu thủ VN rất yếu. Do đó, cần phải “nhồi” và... “nhồi” thể lực thật tốt trước khi tính toán đến khâu nâng cao trình độ kỹ - chiến thuật.
Cũng vì vậy, các cầu thủ gần như biến thành các... VĐV điền kinh: Liên tục tập tạ và chạy. Dường như chưa quen với những bài tập như vậy nên hầu hết các tuyển thủ đều thừa nhận họ gần như hết hơi. Hơn nữa, sự khắt khe của HLV Tavares không cho các học trò được ngơi nghỉ. Ngay như Lê Huỳnh Đức cũng không phải là ngoại lệ: vừa bị căng cơ đùi hôm trước, nhưng Huỳnh Đức vẫn phải thực hiện trọn 20 vòng chạy leo dốc ở bài tập chiều qua. HLV Tavares vẫn lạnh lùng: “Tôi biết các bài tập rất đơn điệu và làm cầu thủ vô cùng mệt mỏi. Nhưng nếu họ muốn đạt kết quả tốt thì cần phải kiên nhẫn chịu đựng, đừng nên than phiền”.
![]() |
|
Văn Quyến đang tập dưới sự giám sát của Biro. |
Ông cũng khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng khối lượng các bài tập thể lực dù rằng LG Cup cũng đã cận kề. Có vẻ HLV người Brazil này tính đến điểm rơi xa hơn chứ không phải kết quả tốt nhất ở LG Cup.
Các bài tập thể lực của HLV Tavares cũng khiến các bác sĩ đội tuyển hết sức lo lắng. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền thừa nhận rằng đợt rèn thể lực lần này quá nặng. Tuy nhiên, may mắn là chưa có một cầu thủ nào có biểu hiện không thể chịu đựng nổi. Tiền đạo Lê Huỳnh Đức dù đang phải gồng mình chống chọi với chấn thương và bài tập thể lực nặng nhọc, cũng thẳng thắn cho rằng một khi không chịu nổi, anh sẽ xin rút khỏi đội tuyển.
Chủ tịch LĐBĐ VN Mai Liêm Trực đã đến thăm chia sẻ nỗi nhọc nhằn của các tuyển thủ một cách thiết thực bằng lời khẳng định sẽ cố gắng nâng chế độ bồi dưỡng cho các cầu thủ. Ông Trực cũng thuyết phục HLV Tavares đồng ý cho các thành viên ĐTQG tham dự lễ xuất quân của đoàn TTVN tham dự Olympic Athens 2004. Tuy nhiên, HLV Tavares vẫn cương quyết từ chối với lý do... đội bận tập!


