Ngày 16/8, chị Phạm Thị Quỳnh Hà (44 tuổi, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) đến cảnh sát trình báo về việc chị bị tên cướp bịt mặt đột nhập vào nhà định cướp tài sản.
Theo người phụ nữ này, tối 15/8, khi chị đang ở nhà nằm xem TV thì bất ngờ một thanh niên xông vào nhà. Người này một tay cầm bình xịt hơi cay, tay kia lăm lăm con dao đe dọa, khống chế chị Hà lên tầng 3 mở két sắt để cướp tiền.
Sau một vài phút trấn tĩnh, chị Hà bình tĩnh nói với tên cướp chìa khóa để ở tầng 2 nên cả hai đi xuống. Lợi dụng sơ hở, chị Hà nhanh chân chạy vào một phòng ở tầng 2 và chốt cửa lại rồi tri hô "Cướp, cướp".
Lúc này tên cướp hoảng sợ, liền bỏ chạy, chưa lấy được tài sản gì.
N. Anh