Trên sân Gò Đậu, đội bóng của HLV Dương Ngọc Hùng thể hiện rõ quyết tâm giành trọn ba điểm để bám theo Hà Nội T&T trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, sự thiếu may mắn và vô duyên của các chân sút khiến Bình Dương bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới CLB đang đứng áp chót bảng xếp hạng là Navibank Sài Gòn.
Vòng 22 V-League |
HAGL - Đồng Tháp 1-0 |
Chỉ có một điểm trong trận này nhưng Bình Dương kịp lấy lại vị trí thứ hai của Đồng Tháp khi đội bóng của đồng bằng sông Cửu Long chịu thất thủ trước HAGL trong trận đấu cùng giờ.
Ở Vinh, kết quả tương tự cũng xảy ra khi SLNA tiếp Hà Nội T&T. Hai đội bóng chơi tưng bừng từ đầu trận nhưng nhịp độ được đẩy chậm lại ở những phút cuối hiệp một. Phút 77, Văn Quyến được tung vào sân và tỏ rõ sự nguy hiểm của mình khi có một cú dứt điểm và một đường chuyền thuận lợi cho Ekpoki.
Dù vậy, kết quả 0-0 được giữ nguyên cho tới cuối trận. Với một điểm có được, Hà Nội T&T giành 41 điểm và vẫn duy trì khoảng cách 5 điểm với hai đội bóng đứng sau là Bình Dương và Hải Phòng, trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa.
Trọng tài phá hỏng trận đấu Hòa Phát - Nam Định. Ảnh: Thế Ngọc. |
Vấn đề trọng tài của V-League tiếp tục gây nhức nhối trong trận đấu giữa Hòa Phát và Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Trọng tài Đỗ Quốc Hoài cho chủ nhà hưởng quả penalty gây nhiều tranh cãi và Timothy dễ dàng ghi bàn thắng duy nhất đem về ba điểm cho Hòa Phát ở phút 44.
Tại Thanh Hóa, chủ nhà bị Ninh Bình cầm chân với tỷ số 1-1 dù là đội mở tỷ số trước. Bảo Khanh giúp Thanh Hóa sớm giành lợi thế dẫn bàn ở phút 34 nhưng Việt Thắng nhanh chóng gỡ hòa cho đội bóng cố đô. Với kết quả này, hai đội sẽ phải tiếp tục chiến đấu tránh suất đá play-off trong các vòng đấu cuối.
Ở Lạch Tray, Leandro tiếp tục tỏa sáng giúp Hải Phòng giành trọn ba điểm khi tiếp Khánh Hòa. Bàn thắng còn lại của đội bóng đất Cảng được ghi do công của Vitor ở phút 49, ấn định thắng lợi 2-0. Sau 22 vòng, đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng vươn lên vị trí thứ ba, cùng được 36 điểm với Bình Dương và hoàn toàn có cơ hội tranh ngôi vô địch với Hà Nội T&T.
Trên sân Pleiku, HAGL có chiến thắng quý giá 1-0 trước Đồng Tháp để tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Người hùng của đội bóng phố Núi là chân sút Evaldo khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 78.
Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đang chìm vào khủng hoảng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trên sân Tân An, Đà Nẵng tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng khi để Đồng Tâm hạ 4-1. Danny là người hùng khi khai thông thế bế tắc ở phút 26. Eduardo ghi bàn danh dự cho đội bóng sông Hàn. Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp toàn hòa và thua của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Trong khi đó, chiến thắng này giúp Đồng Tâm tạm thời thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ.
Bảng xếp hạng V-League sau vòng 22
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Hà Nội T&T | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
2 | Bình Dương | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
3 | Hải Phòng | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
4 | Đồng Tháp | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
5 | Hòa Phát | 22 | 10 | 8 | 8 | 34 |
6 | Khánh Hòa | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
7 | Đà Nẵng | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
8 | HAGL | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
9 | Ninh Bình | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
10 | Đồng Tâm | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
11 | SLNA | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 |
12 | Thanh Hóa | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
13 | Navibank Sài Gòn | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
14 | Nam Định | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 |
Ngọc Thế