![]() |
Một mình Thành Lương (trắng) không thể vực dậy HN.ACB . Ảnh: Đức Duy |
Ở vòng 10 này, Hòa Phát vừa thất bại 1-2 trên sân Lạch Tray trước chủ nhà Hải Phòng và rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng. Hai ngày sau trận thua này, HLV Trần Bình Sự đã quyết định ra đi và nhường lại ghế cho trợ lý Nghiêm Xuân Mạnh. Trong khi đó, bị Bình Dương hạ 1-3 ngay ở Hàng Đẫy, HN.ACB chung cảnh ngộ với đội bóng cùng thành phố, được 8 điểm sau 10 lượt trận và "chia sẻ" vị trí cuối bảng.
Trở lại với trận đấu HN.ACB và Bình Dương, thày trò HLV Hoàng Văn Phúc có bàn mở tỷ số trước ngay ở phút thứ 5 nhưng sự cổ vũ của khán giả nhà cùng quyết tâm thoát vị trí cuối bảng cũng không thể giúp họ bảo toàn lợi thế dẫn điểm cho tới khi kết thúc trận đấu. Lối chơi thiếu cá tính cùng lực lượng yếu kém là nguyên nhân khiến HN.ACB nhận ba bàn thua từ Bình Dương. Trong khi đó, dù không thể hiện sức mạnh vượt trội của nhà ĐKVĐ, Bình Dương vẫn có thể ba lần chọc thủng hàng phòng ngự lỏng lẻo của đối phương để giành trọn ba điểm, tạm thời thoát vị trí cầm đèn đỏ.
Vòng 10 |
Chủ nhật, 23/3 Thứ hai, 24/3 |
Ngay phút thứ 5, tiền đạo Mbabazi tung cú sút căng về phía khung thành thủ môn Thế Anh. Bóng đập người một hậu vệ Bình Dương rồi đến chân của Macolin. Ngoại binh này dễ dàng đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho HN.ACB. Tuy vậy, chỉ hơn 10 phút sau, Philani tạt bóng bên cánh trái để Anh Đức thoải mái lắc đầu đưa bóng vào góc xa, cân bằng tỷ số 1-1. Trong tình huống để thua này, Đức Hiếu, người bắt thay thủ môn Việt Cường, đứng như trời trồng.
Đến phút 41, chính Đức Hiếu lại biếu cho đội khách một bàn thắng khi bắt trượt sau pha tạt bổng vào vòng cấm của cầu thủ Bình Dương. Bóng từ đầu của Philani rồi từ từ lăn vào lưới và ngoại binh của Bình Dương có bàn thắng cho riêng mình một cách quá dễ dàng, 2-1 cho đội khách.
Bước sang hiệp hai, dù rất cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng lực bất tòng tâm, các cầu thủ HN.ACB không thể thêm một lần nữa chọc thủng mành lưới của thủ môn Thế Anh và đành chấp nhận thua cuộc. Cuối trận đấu, cầu thủ vào thay người Trường Giang ghi thêm một bàn thắng sau một pha phản công, ấn định tỷ số 3-1 cho Bình Dương.
Sau trận, HLV Lê Thụy Hải đánh giá chiến thắng của Bình Dương là hoàn toàn may mắn khi có bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ sai lầm của thủ môn đối phương, còn HLV Hoàng Văn Phúc phân tích thất bại từ lực lượng mỏng và còn bị sứt mẻ. Ông này cũng bóng gió về một quyết định ra đi sau những sức ép nặng nề về thành tích của HN.ACB: "Tôi sẽ từ chức nếu kết quả thi đấu của CLB quá kém và cảm thấy không còn giúp ích gì cho đội bóng nữa".
Bảng xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Hải Phòng | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
2 | Thể Công | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
3 | HAGL | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | TMN.CSG | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
5 | SLNA | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6 | Khánh Hoà | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
7 | Đồng Tâm | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
8 | Thanh Hoá | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
9 | Nam Định | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
10 | Bình Dương | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
11 | Đà Nẵng | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
12 | Bình Định | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 |
13 | Hoà Phát | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
14 | HN.ACB | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
Hồng Quân